CHÙM THƠ LỤC BÁT THÁNG 6
.gif)
Phạm Minh Giắng
PHƯỢNG
Ve về giục nở chia phôi
Nhuộm hồng không thỏa, má môi học trò
Gió mưa chưa hẹn chẳng hò
Nhẹ rơi từ biệt thì lo chi sầu
CÂY LÚA
Gieo duyên tình với ruộng đồng
Hạt châu nào quản má hồng sạm lem
Còn con gái chẳng nhòm xem
Để giờ đứng đấy nhìn em ưỡn đòng.
CÂY CHUỐI
Lấm đầu mẹ có canh ngon
Lấm lưng thì chị có con bế bồng.
Như em khỏi hứa mặn nồng
Chẳng ngoan mà được người trồng, kẻ vun.
P.M.G
________________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
ĐT: 0987736365
|
Dù không còn tuổi đến trường , nhưng mỗi lần thấy cánh phượng hồng bay... lòng ta cũng thoáng chút bùi ngùi , nhớ thời áo trắng phải không bác Minh Giắng Phạm ? |