Thứ tư, 08/05/2024,


Thiên tình sử Cao Nguyên (Linh Thy) (21/06/2015) 

 THIÊN TÌNH SỬ CAO NGUYÊN

Linh Thy
 
Vắt qua sườn núi cao cao
Dòng Đan Kia trắng nghẹn ngào tình xưa
Ngổn ngang thù hận gió mưa
Để cho duyên trẻ cũng vừa trái ngang
 
Bên ni lóng lánh suối Vàng
Tay lau nước mắt đại ngàn còn ghi
Bao mùa in dấu chim di
Để đời tình sử xuân thì Lăng- Bi ăng…!!
L.T
 
_________________
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/06/2015 23:12:06)

Xin chân thành cảm ơn quý thi hữu Nguyễn Tiến Bình , Huy Thanh , Trần Trọng Tâm , Lưu Lãng Khách dù bận trăm công ngàn việc vẫn ghé qua chia sẻ động viên khích lệ .
LT vô cùng cảm kích sẽ phấn đấu gắn bó thường xuyên với trang nhà, để được trao đổi thơ văn cùng quý thi hữu
Kính chúc các anh chị  an vui , Cát Tường nhé !
Trân trọng !
Linh Thy . BT

  Lưu Lãng Khách - luulangkhach@gmail.com - 0902734050 - 242 Nguyễn Thị Thập F Tân Quy Q 7 TPHCM  (Ngày 26/06/2015 8:44:05)

Một kẻ muốn gác chuyện đời như Lưu Lãng Khách ta, mà cứ mỗi lần đọc thơ của người em gái Bến Tre là ta nghe tim mình thổn thức bởi những ngôn từ dung dị mà sâu lắng mặn mà, ẩn chứa tình cảm láng lai. Giờ có việc, rất tiếc không họa vui cùng thi hữu được, đành hẹn dịp khác vậy. Chúc em vui khỏe và có nhiều thơ hay trong những ngày sắp đến nha!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - TTLiễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 25/06/2015 17:08:59)


Lâu rồi chẳng biết làm thơ
Hôm nay lại gặp bất ngờ trên trang
Tám câu lục bát gọn gàng
Một duyên tình sử dịu dàng cao nguyên
Xin chúc mừng tác giả LT Bến Tre
3T

  Huy Thanh - huythanh1610@gmail.com - 0937512499 - Thành phố Tân An  (Ngày 24/06/2015 9:26:29)

KHÉP TRANG TÌNH SỬ

Rừng xanh che phủ đèo cao
Lang Bi ang thuở ngọt ngào ngày xưa
Nghĩa tình đã trải nắng mưa
Sao Giàng để trẻ, tên vừa vút ngang

Hoàng tuyền sương khói mây vàng
Vừa lau lại ướt trăng ngàn khắc ghi
Buồn đau cánh nhạn thiên di
Khép trang tình sử vạn thì...chẳng quên!

Huy Thanh

@ Anh họa chia sẻ với em đây...

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 23/06/2015 22:48:47)


Tám câu- bốn cặp đặn đầy
Sâu xa, ngầm ý...thế này, mới hay!
Để hiểu hết bốn cặp này
Có khi phải đọc mấy ngày, nhiều trang!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 23/06/2015 16:37:55)

Linh Thy xin chân thành cám ơn BBT trang thơ 6.8 đã tạo điều kiện cho LT trở lại với thi đàn LỤC BÁT MỖI NGÀY
Kính chúc toàn thể BBT được dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc nhé !
Rất mong được sự chia sẻ của quý thi hữu trang nhà nha.

Trân trọng.

Linh Thy . BT

Các bài khác: