CHỈ TẠI ÔNG TRỜI

Tác giả Kiều Việt
Lên SA pa đi chợ tình
Tìm người bạn đã hẹn mình năm xưa
Bạn mình xuống núi hay chưa
Bỗng đâu trời đổ cơn mưa ào ào
Vội vàng tìm chỗ nấp vào
Trong lòng thấp thỏm bạn nào có hay
Vượt đường xa thẳm tới đây
Những mong tay được cầm tay bạn tình
Sao trời chẳng hiểu cho mình
Lẽ nào lỡ một cuộc tình vì mưa?
Bóng người trên chợ đã thưa
Sương như dải lụa trắng vừa vắt qua
Sáo mèo ai thổi thiết tha
Để cho xao xuyến lòng ta thế này
Trời mưa mỗi lúc một dày
Bạn thì chẳng thấy lòng nay ngóng chờ
Thác TÌNH YÊU vẫn trong mơ
Núi HÀM RỒNG vẫn đợi chờ cùng đi
Ra về ôm mối tình si
Tại trời làm lỡ
chuyến đi ...
chợ tình...
K.V
_____________
Tác giả Kiều Việt (Phú Thọ)
Email: vitkiu@yahoo.com.vn
|
Chưa về TIỀN HẢI THÁI BÌNH Ngày thì bận bịu cháu con Em chào chị Kiều Việt. Rất vui được gặp lại thơ hình ảnh của Kiều Việt sau 3 năm anh về thăm quê hương Lâm Thao - Phú Thọ. Được các anh chị, các em trong CLB thơ LB đưa lên thắp hương MỘ TỔ nơi thắng cảnh ĐỀN HÙNG thật là một chuyến tìm về nguồn cội với bao ý nghĩa tốt đẹp về tình người , tình quê nơi ĐẤT TỔ. Cám ơn bạn Nguyễn tiến Bịnh
|