Thứ tư, 08/05/2024,


Giải oan Thị Màu (Kim Chuông) (20/06/2015) 

 GIẢI OAN THỊ MÀU

 

Nhà thơ Kim Chuông



Đừng ai chê nữa, Thị Màu
Tôi yêu nàng nhất địa cầu này đây
Giá Màu , người của thời nay
Tôi thành kẻ cướp cao tay…
chả đùa!


Người đời miệng lưỡi cay chua
Tội Màu ư, cái tội thừa lửa tim
Người ta biết dấu cái nhìn
Biết đem mình, tự nhấn chìm mình đi

 

Màu không. Chả sợ qué gì
Yếm đào cứ tốc, oản thì cứ phơi
Sướng lên, bé cả ông giời
Tội thì Màu chịu! Hơn ngồi nhịn suông


Lệ làng, cái lệ ẩm ương
Tội Màu, cái tội yêu thương con người
Trời sinh chuyện ấy trên đời
Gặp nồi, đã mở vung rồi thì thì ăn

 

Việc gì cứ phải lăn tăn
Miếng ngon, Bụt ứa chân răng…còn thèm
Quê mình có Thị Màu em
Nếm thêm miếng chả, miếng nem…
Chấp gì!


Thị Màu giờ mới quá đi
Chẳng e phép nước, ngại chi lệ làng
Ô kê! Khi gặp bạn vàng
Hồn nhiên hai đứa “giải oan” Thị Màu…

 

K.C

 


__________________
Nhà thơ Kim Chuông (Hải Phòng)
Hội Nhà văn VN

 

Mời tác giả tham gia ấn phẩm

Lộc Phát Ất Mùi - 2015

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Xuân Hồng - trangbach01@yahoo.com - 0912031643 - Đông Triều -Quảng Ninh  (Ngày 21/06/2015 16:35:23)

KHÁT VỌNG THỊ MẦU

Ngực căng ,yếm thắm, má đào
Đôi mắt lúng liếng gọi trao lửa tình

Gái ngoan xinh xỉnh xình xinh
Xinh mê xinh mẩn, giật mình thằng Nô

Ăn giở trái mận ,trái mơ
Thòm them táo rụng ngẩn ngơ sân chùa

Cứ hừng hực ,cứ đong đưa
Đỏ tươi bông gạo khát mưa đầu mùa …

XEM TÍCH CHÈO

Sân đình diễn tích chèo xưa
Thị Mầu đội lễ lên chùa tháng giêng

Giả trai Kính chụi oan khiên
Chửa hoang Mầu cảnh tình duyên bẽ bàng

Sao không thưa thật với làng
Thằng Nô giã gạo là chàng "hại" ta

Rằng :Tôi Thị Kính đàn bà
Không tin tôi cởi hết ra cho nhìn...

Dối đời trong sự lặng im
Cỏ non mới biết chuồn kim nghĩ gì …

THỊ MẦU

Bây giờ chẳng có Thị Mầu
Bâng khâng bóng dáng Thị đâu quanh mình

Tươi trong yếm thắm sân đình
Duyên trong đôi mắt liếc tình hội tan...

Nàng là khát vọng nhân gian
Rất đời mà rất cao sang phận người ...!
THẰNG NÔ

Ngày xưa sướng nhất thằng Nô
Mê tơi giã gạo vì cô Mầu nhờ

Bây giờ thương bọn trai tơ
Nghề "phi công trẻ "nằm mơ cũng buồn...

VŨ XUÂN HỒNG
Đông Triều –Quảng Ninh
Điện thoại 0912031643

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 20/06/2015 17:11:57)

GIẢI OAN THỊ MÀU
(Kim Chuông)

Chẳng oan ai gọi Thị Màu
Khế chua thì cũng gật đầu khen chua
Màu còn ghẹo tiểu ở chùa
Thấy sư thì lại bỏ bùa cho sư

Lệ làng cái lệ ngày xưa
Cạo đầu gọt tóc chẳng chừa bôi vôi
Sinh ra trai gái ở đời
Người thì nếm chả người thời thèm nem

Chẳng riêng gì Thị Màu em
Sướng lên thì cả ông “tiên“ cũng chiều
Thế đời mới gọi là yêu
Giải oan sao được những điều trái ngang

Đời nay trai gái bạn vàng
Ân cơm trước kẻng sẵn sàng ô kê !
Xuân Ngọc


  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyenYahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6, phố 8-3, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 20/06/2015 12:50:00)

MẤY CÂU THƯA BAN ĐẦU
Rộng mồm,má phính, râu thưa
Mắt tình,da trắng...trông ưa vô cùng!
Ai người, chẳng muốn ở chung
Ai người, chẳng thích ăn cùng một mâm!

Hình như, tôi nhớ không nhầm
Tôi cùng với bác một mâm khề khà
Ngày hội Báo Quân Khu Ba
Tôi nghe bác nói chuyện là rất hay!

Thời gian như mũi tên bay
Thế mà bác vẫn đến nay không già
Càng ngày, càng thấy trẻ ra
Làm cho ,mấy chị, mây bà chết mê!

" Giải oan Thị Mầu"- thích ghê
Thơ bênh Thị thế, tôi mê quá mà
Bác thương số phận đàn bà
Thèm ăn, mà chẳng được ra ăn cùng!

Bác mong cùng Thị sống chung
Sớm khuya "hai đưa tiệc tùng- giải oan"
Tôi cũng nhất trí hoàn toàn
Bạn vàng cùng khoái"giả oan Thị Mầu"
* * *
Sau đây, tôi họa vài câu
Gọi là bênh ả Thị Mầu, đáng thương!
THỊ MẦU
Sinh ra cô ả Thị Mầu
Mỏng mai hơn hớn, mọng bầu núm chuông
At ào run rẩy tình buông
Xô rơi tiếng mõ, rung chuông cửa thiền!

Tình dâng cơn nổi như điên
Trái chua ham thử, chùa chiền, mặc ai!
Ngả nghiêng khuy áo không cài
Đong đưa con mắt liếc dài ham yêu!

Sổ tung khăn, áo, yếm điều...
Lửa tình bùng cháy như nhiều bão giông
Của chua thèm quá, vẫn không
Nôn nao, rạo rực...nổi vồng ngả nghiêng!

Giả chi chín chắn linh thiêng
Của gì rồi cũng trao riêng thôi mà!
Là gì rồi cũng ra ma
Cũng là cuộc sống đàn bà đàn ông!

Người ơi, người có biết không?
Đàn bà mà vắng, đàn ông thế nào?
* * *
Bây giờ, dừng gõ, tôi chào
Tôi mong bác cứ nhanh vào" giải oan"
Cỗ tình, bác cứ liên hoan
Dù không cùng hưởng, tôi hoàn toàn vui!

  Hậu Cốc Ngang - nguyenhaucocngang@gmail.com - 0993355448 - Quận Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh  (Ngày 20/06/2015 12:01:43)

"Lệ làng, cái lệ ẩm ương
Tội Màu, cái tội yêu thương con người
Trời sinh chuyện ấy trên đời
Gặp nồi, đã mở vung rồi thì thì ăn"
Một giọng thơ thật rí rủm, thông minh và giầu nhân văn.
Đã có rất nhiều thơ về Thị Màu,nhưng Thị Màu của nhà thơ Kim Chuông rất riêng biệt và độc đáo.
Cám ơn NT Kim Chuông!

Các bài khác: