Thứ ba, 07/05/2024,


Tình sen (Ngọc Tình) (19/06/2015) 

 TÌNH SEN

Ngọc Tình
Ca dao ủ gói lá sen
Tình quê chếnh choáng say men suốt đời

Nắng vàng rắc hạt chơi vơi
Búp hồng khẽ nở nụ cười nên duyên
 
Hạ về sen thắm mọi miền
Đài gương soi bóng lời nguyền cùng ai

Gió khuya dịu vạt cúc cài
Ven hồ để lại sương mai dấu tròn
 
Sóng nghiêng cuộn dải ngó non
Để sen thơm ngát hương còn xưa nay.
N.T
 
_________________
Tác giả Ngọc Tình (Tây Ninh)
Email: minhngocdncs@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 21/08/2015 22:03:37)



Xin có vài dòng về sen



SEN



Là sen thì ngát hương sen

Không chê bùn vẩn, trinh nguyên sạch lầu

Cho dù cánh lả về đâu

Vẫn tinh khiết tỏa sắc mầu của sen.

  ĐÀO KIM QUY  - q.kimvan@yahoo.com.vn. - 01275236565 - Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 25/06/2015 8:40:05)


Sen từ bùn đất thẳng ngay
Hương còn là chút men say cho đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Hạ về vương vấn em người hái hoa

Đọc "Tình sen "của Ngọc Tình lại thấy hương vị chè sen ,thấy miền quê yên tĩnh,thấy đầm sen hiện ra trước mắt và cô gái trên chiếc thuyền đầy hoa và lá trong buổi sáng tinh khôi .

Đào Kim Quy
ĐT:01275236565

Ở Tây Ninh có nhiều sen không em ?
Bao giờ về quê nhớ ghé qua chị chơi nhé !
Chúc em hạnh phúc tràn đầy .

Các bài khác: