HOA ƠI
Nguyễn Tấn On
Đưa tay níu những cụm mây
Che hoa bớt nắng cho cây mọc chồi
Ở đây lắm núi nhiều đồi
Xin em đừng để mình tôi lạc rừng
Biết rằng em là người dưng
mà sao yêu quá trên từng dấu chân
Đàn gà bới nắng ngoài sân
Bên hiên hoa cúc tần ngần vàng lay
Cho tay ấm với bàn tay
Cho áo bối rối vò ngày xuống đêm
Tiếng nước sôi giọng êm êm
Ngọn lửa quấn quýt thòm thèm củi ngo
Ngày mai còn chút tàn tro
Vẫn xin ủ lửa giữ cho bếp hồng
Cho dù nắng hạ mưa đông
Tôi về học cách chăm trồng hoa ơi.
N.T.O
_____________________
Nhà thơ Nguyễn Tấn On (Đà Lạt)
Email: nguyentrandalat@yahoo.com