CÁNH ĐỒNG MẸ TÔI
.gif)
Nguyễn Vũ Quỳnh
Làng tôi thưở ấy quê mùa
Cánh cò hoang hoải cáy cua cũng gầy
Bến xưa con nước vơi. Đầy
Đời sông méo mặt tháng ngày long đong
Hoa Chiêng chiếng*nỗi nhớ mong
Con sông trở dạ đục trong đôi bờ
Đường quê cái thuở dại khờ
Bùn nâu chân đất câu hò trong veo
Người xưa thèm miếng bánh xèo
Trời xanh văn vắt xóm nghèo cũng thua
Bếp nhà một góc vại dưa
Con rô, con diếc đồng trưa. Chợ làng
Gió lào đốt cháy cỏ hoang
Vẫn vang vọng tiếng dô khoan bến Sòng
Cái ngày cây lúa trổ bông
Lời ru gặt giữa cánh đồng. Mẹ tôi.
*Cây có gai,hoa màu vàng ở bên sông nước mặn
N.V.Q
_______________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM