VỀ HỘI THƠ
.gif)
Phạm Ngọc Vinh
Hôm nay về với hội thơ
Ngập ngừng như lạc chốn mơ... ngập ngừng
Thơ treo, quán rộn tưng bừng
Nõn màu xanh đỏ một vùng trổ lay
Hoa Xuân tươi lộc mà ngây
Bút đơm dệt lụa vương say mộng tình
Hội về vui bạn vui mình
Dắt tay nhau giữa muôn hình... xuân sang
Tình thơ nhuộm chín sắc vàng
Hồn nâng thắm nẻo rộn ràng... xuân say.
P.N.V
_______________
Tác giả Phạm Ngọc Vinh (Nam Định)
ĐT: 0912142736
Email: vinhthond@yahoo.com.vn
Mời tác giả tham gia ấn phẩm
Lộc Phát Ất Mùi - 2015