Ồ mình chiêm bao (Nguyễn Thị Tuyết) (14/06/2015)
Ồ MÌNH CHIÊM BAO
Nguyễn Thị Tuyết
Tìm về cái giậu cúc tần
Trăng nghiêng thưở ấy đã dần dần xa
Tìm đâu thấy bóng mẹ ta
Lời ru vắt vẻo trăng già ngậm sương
Một thời rau muống dầm tương
Mà theo anh suốt chặng đường hành quân
Bây giờ hạt gạo trắng ngần
Dẻo thơm là thế
Vắng dần hồn quê.
Tìm về cái tuổi si mê
Heo may cả chốn đi về không ai!
Gánh sầu lệch nửa bờ vai
Vui thì chỉ được một vài trống canh?
Thấp tho một mái nhà tranh
Dang tay ôm mẹ...
Ồ mình… chiêm bao!
N.T.T
__________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết
Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 09866844781
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: