Thứ hai, 15/06/2026,


Gửi người sông Châu (Phạm Ngọc Lại) (14/06/2015) 

 GỬI NGƯỜI SÔNG CHÂU


Phạm Ngọc Lại


Ơi em - cô gái sông Châu
Dòng đời mê mải bấy lâu kiếm tìm
Đời người phiêu dạt cánh chim
Khi Nam, khi Bắc nổi chìm tha hương


Nặng lòng với nghiệp văn chương
Gửi vào trong đó vấn vương nỗi đời
Sông Châu giờ khác xưa rồi
Chẳng còn mưa lũ nổi trôi trắng đồng


Bây giờ chim sáo sang sông
Người ta chẳng phải mất công chèo đò
Dự án nhỏ, dự án to
Ai đi, ai ở hẹn hò không phai


Bây giờ hạt thóc, củ khoai
Chẳng làm già trẻ, gái trai cực lòng
Sông Châu nước biếc một dòng
Đầu làng cây gạo đỏ trông người về


Hỡi người sau những đam mê
Chập chờn hương cỏ triền đê quê nhà!

 

P.N.L

 

 

_______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1955@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 14/06/2015 17:31:29)

Những người con phải sống xa quê bất luận trong hoàn cảnh NỔI CHÌM thế nào như anh Lại viết vẫn nhớ về quê, hướng về quê và mong được về quê.

Đời người phiêu bạt cánh chim
Khi Nam, khi Bắc nổi chìm tha hương.

Một điều nghĩa tình của quê đối tất cả những người con ở xa không phân biệt giầu có hay nghèo khổ, thành đạt hay khó khăn mà quê vẫn một lòng yêu thương mong đợi.

Sông Châu nước biếc một dòng
Đầu làng cây gạo đỏ trông người về.

Dù dáng quê có đổi thay trong sự phát triển đi lên của xã hôi nhưng tình quê vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng của những người con sống xa quê.

Xin được ghi nhận nghĩa tình của quê . Cảm ơn tác giả Ngọc Lại.

Các bài khác: