Thứ hai, 15/06/2026,


Xa vời... (Phạm Văn Tự) (13/06/2015) 

 XA VỜI…

 

Phạm Văn Tự

 Ngồi buồn lại nhớ chốn quê
Chùm mây trái khế… đam mê khoảng trời
Cánh cò ấp ủ vành nôi
Hình cha dáng mẹ một đời nắng sương!


Gót thơ in dấu con đường
Bàng xanh phượng đỏ lớp trường mộng mơ
Nụ cười ánh mắt ngây thơ
Thầy xưa bạn cũ bây giờ nơi nao!


Đời người tựa giấc chiêm bao
Vẳng nghe tiếng hạc…hôm nào đã qua!
Bọt bèo cát bụi… phù hoa
Lá rơi về cột nhạt nhoà đầy vơi!


Câu thơ an ủi cõi người
Đói lòng thèm khát cơm vùi, cá kho…
Xa vời hình bóng tuổi thơ
Chiều nghe con sóng ru bờ sông quê…

 

 

P.V.T

 

 


_______________
Nhà thơ Phạm Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com
ĐT: 0919760699

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 14/06/2015 19:50:49)

Bài thơ “Xa vời…” và ảnh minh họa đưa ta trở về với một miền quê trong xanh yên bình. Thày Tự ngồi buồn nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ thày xưa bạn cũ…, nhớ lại thời “bàng xanh phượng đỏ lớp trường mộng mơ". Khi ta cảm thấy “xa vời hình bóng tuổi thơ” lại là lúc tuổi thơ vẫn ngủ trong lòng ta bừng thức dậy!

VẪN XANH
Tặng tác giả “Xa vời…”

Xanh tre, xanh nước, xanh trời
Xanh tĩnh lặng. Xanh xa vời … tuổi xanh
Phượng xưa lửa vẫn rực cành
Bạc đầu hồn vẫn mát xanh bóng bàng*…
* Hình tượng trong “Bài ca người giáo viên nhân dân”

Đ.Y.V

Các bài khác: