Thứ năm, 16/05/2024,


Tình thơ đất tổ (Ngô Thái) (08/06/2015) 

TÌNH THƠ ĐẤT TỔ 

Ngô Thái

 


Ngọt ngào câu hát giao duyên
Điệu Xoan trở dạ, trinh nguyên thuở nào…
Thiết tha… cảm xúc dâng trào …
Việt Trì – Bạch Hạc …đi vào… tuổi thơ .!


Thao giang tưới mát đôi bờ
Mầu xanh hy vọng… ước mơ trong lành
Công viên dạo bước cùng anh…
Đường Nguyễn Tất Thành… gương mặt đẹp xinh…


Nụ cười tỏa ánh bình minh
Hoàng hôn khép… đợi môi xinh ngọt ngào.!
Tình thơ em đã gửi trao
Xa nhau mỗi bước nôn nao nhớ hoài…


Lời ru mắc nợ cùng ai?
Bâng khuâng ngóng đợi…không phai tấc lòng
Minh Nông trăm nhớ ngàn mong
Gửi về một chút hương nồng ngất ngây…


Thành phố Lễ hội hôm nay
Câu Xoan bay bổng…đắm say… trữ tình
Dòng Sông lấp loáng bóng hình
Nhớ câu hát ghẹo …đượm tình lứa đôi…!
Tháng 5/2015
N.T

 


---------------------
Tác giả : Ngô Thái (Phú Thọ))
ĐT : 0983181320

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Lâm Thao - Phú Ninh - Phú THọ  (Ngày 08/06/2015 18:18:19)

Cám ơn anh Doãn Tới dã ghé thăm trang Lucbat.vn và đọc bài thơ : "Tình thơ Đất Tổ" có lời bình ưu ái với tác giả. Cám ơn BBT dã giới thiệu bài thơ "Tình người đát Tổ" với bạn đọc. Chúc anh Doãn Tới và gia dình luôn vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Khi nào có dịp về nước rất mong được gặp anh trên quê hương đát Tổ anh Tới nhé.Thân quý: Ngô Thái

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 08/06/2015 15:59:59)

Thật tuyệt vời anh Ngô Thái sinh ra và lớn nên nơi Đất Tổ. Bài TÌNH THƠ ĐẤT TỔ anh dùng đặc sản văn hoá quê mình là ĐIỆU XOAN gắn với anh từ tuổi thơ rồi đến tình thơ và bây giờ viết nhiều thơ,ĐIỆU XOAN ấy được anh dùng rất hài hoà với những cung bậc khác nhau theo kỷ niệm thời gian.

Điệu Xoan cảm nhận của NT khi còn tuổi thơ nó gắn với những địa danh quê mình đã rất thơ tạo lên cảm xúc dâng trào trong anh.

Ngọt ngào câu hát giao duyên
Điệu Xoan trở dạ, trinh nguyên thủa nào
Thiết tha ... cảm xúc dâng trào
Việt Trì - Bạch Hạc ... đi vào ... tuổi thơ.

Và cảm nhận về Điệu Xoan của NT bây giờ.

Thành phố Lễ Hội hôm nay
Câu Xoan bay bổng ... đắm say ... trữ tìnhtình
Dòng sông lấp loáng bóng hình
Nhớ câu xoan ghẹo ... thắm tình lứa đôi.

Khi tuổi thơ thì NT viết: ĐIỆU XOAN TRỞ DẠ, TRINH NGUYÊN THỦA NÀO.

Bây giờ NT viết: CÂU XOAN BAY BỔNG ... ĐẮM SAY ... TRỮ TÌNH.

Bạn đọc thật vui về sự thoả lòng của tác giả gắn với sự phát triển của quê hương ĐẤT TỔ qua hình tượng HÁT XOAN.

Chúc anh vui khoẻ.

Các bài khác: