Thứ năm, 16/05/2024,


Sóng tình (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (06/06/2015) 

SÓNG TÌNH

 


Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

Chiều nay biển lại say em
Đắm chìm trong sóng môi mềm em trao
Thì thầm con gió rì rào
Sóng chồm con sóng ùa vào lòng em

 

Bờ môi mặn chát khát thèm
Say trong sóng biển eo em sóng ghì
Thật là như mối tình si
Em và biển cứ thầm thì gửi trao

 

Sóng ơi! cuộn nữa đi nào
Để em thỏa nỗi khát khao đợi chờ
Sóng và em mối tình mơ
Say trong khúc hát vần thơ trao tình

 

Đẹp thay biển lúc bình minh
Dập dềnh con sóng tự tình khúc yêu

20/7/2014
N.T.T.X

 

---------------------
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hà Nội)
ĐT :0983729588


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 0983729588 - số 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 24/06/2015 18:00:42)

Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị các bạn yêu thơ đã qua đọc và có những lời bình, lời chia sẻ và những bài họa hay . Xin chân thành cảm ơn anh Dương Văn Trung, Đinh Văn Y, Doãn Tới, Nguyễn Tiến Bình đã có những bài họa rất hay, mong rằng các anh cùng đồng hành chia sẻ trao đổi thơ ca cho thơ ngày càng bay bổng và đi vào lòng người bạn đọc bạn yêu thơ hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn.

Thanh Xuân

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 10/06/2015 10:29:13)

Hôm nay Lục Bát tình cờ
Giữa trời nắng lửa khát bờ...sóng xa...
Thơ hay lay động mượt mà
Cảm ơn người đã giao hoà tiếng yêu...

ĐỢI CHỜ...

Dưng dưng lòng nhớ biển chiều
Ôm ta ghì mãi lời yêu sóng trào
Cho lòng thỏa nỗi khát khoa
Những ngày xa nhớ...biết bao đợi chờ!

Trong vòng tay sóng ngỡ mơ...
Cuộn dâng theo nhịp môi chờ khát khoa
Lời yêu hay gió thì thào
Sóng ôm từng nhịp sô vào ngất ngây!

Ta ôm sóng cuộn căng đầy
Trao nhau thoả những phút giây đợi chờ...

Hà Nội: 10 - 06 - 2015
Dương Truung

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 07/06/2015 12:39:46)

Mặc dù mở đầu em bảo “biển say em”, nhưng rồi hóa ra em cũng rất … “say sóng”! Sóng say em, em say sóng - “sóng và em mối tình mơ” mà! Trước mối tình song phương đẹp như thế ai mà không dào dạt sóng lòng?

SÓNG LÒNG

Buồn thay biển lúc muộn chiều
Phải rời xa sóng liêu xiêu lên bờ…
Vẫn chưa thỏa mối tình mơ
Và rồi lại nỗi đợi chờ khát khao!

Bao giờ lại được gửi trao?
Bao giờ lại được sóng bao sóng ghì?
Hồn nghe con gió thầm thì
Giữa nơi phố thị tình si sóng chồm…

Đ.Y.V

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 06/06/2015 21:14:10)

Một bài thơ về tình người lại rất hay khi giao với tình biển.

Đọc xong, lại muốn đọc thêm nhiều lần nữa, càng đọc càng bị cuốn hút vào cách viết rất lạ, rất thật của Thanh Xuân.

Một bài thơ để lại dấu vui trong lòng bạn đọc.

Chúc TX vui khoẻ.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 06/06/2015 20:02:24)

VỚI SÓNG TÌNH

Sóng tình cồn sóng tình yêu
Thị Mầu còn kém sớm chiều sóng dâng
Mình ham là sóng tầng tầng
Đắm say chồm ấp cả vầng tình si
Để cùng sóng nổi ôm ghì
Để cùng thỏa hứng thầm thì nhau trao
Say trong sóng biển ào ào
Khát khao thỏa nỗi tình trao sóng tình.

Bài thơ nho nhỏ xinh xinh
Đọc mà cứ thấy rung tình chung chiêng!
Ước gì ở góc biển riêng
Cũng chồm ghì chặt ngửa nghiêng sóng tình!

Các bài khác: