THỊ MÀU
Nguyễn Tiến Dũng
Màu em, ở tuổi mười lăm
Làn môi chín đỏ, trăng rằm soi nghiêng
Trời cho em mảnh thuyền quyên
Để em mang cả tình duyên vào chùa
Điệu chèo, em hát say sưa
Sân đình xưa, với bây giờ theo em
Ánh trăng soi tỏ sau rèm
Tình yêu bốc lửa, chẳng thèm sợ ai
Đến duyên, em cứ yêu hoài
Chấp chi, mấy kẻ mỉa mai chuyện cười
Sinh ra đã nặng tình đời
Lẳng lơ, cái vốn của trời cho em
Mặc người thiên hạ chê - khen
Mặc cho trời đất, nổi phen sóng ngầm
Tình yêu đâu phải lỗi lầm
Bước qua lề thói, mấy lần thịt da
Trào lên khát vọng phong ba
Chẳng cần giấu giếm, chẳng tha cuộc tình
Em làm nghiêng ngả sân đình
Điệu chèo xưa, đã hóa thành dân gian
Của em, đâu phải của làng?
Mấy trăm năm vẫn đeo mang chuyện đời
Thế gian này có mấy người
Để thương, để giận, để cười mai sau.
Tình yêu có tội gì đâu?
Táo thì chín đỏ đằng sau sân chùa
Lắm người cũng thích của chua
Cũng mơ đôi mắt đong đưa Thị Mầu.
N.T.D
_______________
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Lào Cai)
Email: tiendungbaothang@gmail.com
VŨ HỮU BÌNH - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - Gia lộc hẢI DƯƠNG
(Ngày 10/06/2015 10:36:56)
Bài thơ của Tiến Dũng viết về thị Mầu rất hay . Xin chia xẻ với anh những suy nghĩ của tôi qua bài thơ |