HOA HỒNG LÁ XANH
Nguyễn Thị Bích Thoa
Áo cài hoa trắng lá xanh
Trái tim con bỗng chòng chành...
Mẹ ơi!
Mẹ đi về phía chân trời
Con đi về phía, à ơi, hôm nào…
Vầng trăng tháng bảy chênh chao
Với tay con níu bóng vào vu vơ
Giấu đi một mảnh dại khờ
Giấu đi dòng lệ mây mờ cài mi
Kiếp người tham, hận, sân, si
Bồ đề bóng đổ từ bi cửa chùa
Bon chen danh lợi thắng thua
Cuối cùng vẫn một đắng chua chia lìa…
Mẹ ơi! ở phía bên kia
Lắng nghe kinh vọng người chia nửa sầu
Chuông chùa trong đục nông sâu
Áo lam thanh nhã sắc màu Vu Lan
Một nén hương
Một chút tàn
Một thương một nhớ
Một ngàn lời kinh
Một bông hoa trắng
Một tình…
Một người tay nắm
Một mình nắm tay
Mẹ tôi đã hết kiếp này
Bụi trần gội rửa từ nay nhẹ nhàng
Hoàng hôn bóng ngã bên làng
Tiếng ru văng vẳng, dịu dàng…
Con thương!
N.T.B.T
--------------------
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: antuent2015@gmail.com