ĐIỆP KHÚC HÈ
Kiều Huệ
Hạ về hợp xướng ve ru
Râm ran khàn giọng thiên thu gọi mùa
Vòm cây phượng đỏ đung đưa
Rung rinh sợi nắng song thưa ngập ngừng
Gợi miền quá khứ sau lưng
Chất chồng nỗi nhớ rưng rưng nghẹn lời
Nhớ màu áo trắng tinh khôi
Nhớ bao kỷ niệm tim tôi nặng sầu
Thời gian thầm lặng qua mau
Dòng đời trôi mãi tìm đâu thuở nào
Chạnh lòng dĩ vãng xôn xao
Cung sầu thổn thức lạc vào hồn thơ
Chỉ còn tiếc nuối ngẩn ngơ
Lắng trong điệp khúc thẫn thờ tiếng ve
K.H
---------------
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn