CÂU THƠ Ở LẠI
.gif)
Trương Nam Chi
Một mai mẹ sẽ qua đời
chia tay một kiếp làm người trần gian
chia tay vương giả, cơ hàn
thả hồn nương tựa gió ngàn dặm xa
đau buồn rồi cũng sẽ qua
dẫu rằng mẹ sẽ như là mây bay
lẽ thường! trái đất vẫn quay
nắng vàng phố vẫn đong đầy bước chân
mẹ rồi hết nợ trầm luân
nụ hôn lên trán cho lần biệt ly
chào con lần cuối, mẹ đi
về nơi chưa biết có gì làm vui
xa con sao khỏi bùi ngùi
mẹ rồi thỏa giấc ngủ vùi nghìn thu
con à, đời thoáng phù du
lấy ơn làm trọng oán thù thứ tha
nghĩa tình mẫu tử bao la
mắt môi khép lại mở ra thiên đường
gia tài con nhớ, tình thương
trổ trên bờ giác ánh dương soi đời
một mai mẹ sẽ về trời
câu thơ ở lại ru người trần gian.
T.N.C
______________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. HCM
|
Lời mẹ dặn con trước lúc "đi xa" thể hiện "nghĩa tình mẫu tử bao la", sự thanh thản trong lòng nhà thơ "thả hồn nương tựa gió ngàn dặm xa" cũng nói lên triết lý sống của TG, xem cuộc đời là "một thoáng phù du" và cái gia tài lớn nhất là ân nghĩa ở đời, là tình thương yêu, bỏ qua mọi oán thù. Đối với nhà thơ, tài sản để lại chỉ là "câu thơ ở lại ru người trần gian" nhưng cũng là món quà quý cho đời mà không phải ai cũng có được! "Câu thơ ở lại" của nhà thơ Trương Nam Chi là bài thơ hay, đã cho người đọc nhiều điều để suy ngẫm. |