KHÚC HÁT RU CỦA MẸ
.jpg)
Nguyễn Tiến Dũng
Chiều hè vọng tiếng ru ai?
Nghe như tiếng mẹ ru dài vang xa
Yêu thương, trìu mến, hiền hòa
Cho con đôi cánh bay ra dòng đời.
Thì thầm con gọi mẹ ơi!
Câu thơ lục bát theo lời mẹ ru
Từ ngày xưa tuổi ấu thơ
Con chơi với ánh trăng thu rực vàng
Lời ru đằm thắm dịu dàng
Trong vòng tay mẹ, ấm than lửa hồng
Biết là đời mẹ long đong
Nón mê, chân đất, nâu sồng quanh năm
Lời ru từ thuở xa xăm
In vào nỗi nhớ thăng trầm đời con
Ngủ đi cái ngủ cho ngon
Cha còn đánh giặc rửa hờn quê hương
Lớn lên nuôi chí kiên cường
Đôi chân vững bước trên đường con qua
Mẹ ơi! lòng mẹ bao la
Dạy con lẽ sống chan hòa yêu thương
Mẹ là hình bóng quê hương,
Mẹ là ý chí kiên cường đời con.
N.T.D
_____________
Tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Lào Cai)
ĐT: 0985018034
Email: tiendungbaothang@gmail.com