Thứ sáu, 29/03/2024,


Mùa hoa phượng (Thái Giang) (26/05/2015) 

MÙA HOA PHƯỢNG

 

Thái Giang


Bao nhiêu màu đỏ ở đời
Nhuộm vào hoa phượng dưới trời hè sang
Ve ngân khúc nhạc rộn ràng
Níu lòng tôi với ngỡ ngàng hè xưa


Nhớ quê biết mấy cho vừa
Đi xa mới thấy mình chưa hiểu mình
Phượng hồng từ thuở học sinh
Cồn cào kỷ niệm chúng mình bên nhau


Ai nào dám chuyện trầu cau
Mới say lòng thuở ban đầu chớm yêu
Giá mà hồi ấy dám liều
Nói câu ước hẹn chắc xiêu hồn nàng!


Tôi về em đã sang ngang
Rưng rưng phượng đỏ dưới vàng nắng trưa...

 

T.G

 

______________
Tác giả Thái Giang (Bình Dương)


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Ngocmaihongha@gmail.com - 0988360446 - Hồng Hà-Đan Phượng-Hà Nội  (Ngày 29/05/2015 18:13:47)

Bài thơ của tác giả hay quá gợi em nhớ đến kỉ niệm tuổi học trò..Em xin gửi tác giả mấy vần nhé

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA

Bao giờ cho đến ngày xưa
Phượng hồng cháy khát gọi mùa học sinh
Ve ngân khúc nhạc bình minh
Níu lòng tôi với chuyện tình ngây thơ…

Mình bên nhau cứ mộng mơ
Bằng lăng tím sắc hẹn chờ tương lai
Anh Bác sĩ của ngày mai
Em cô giáo dệt mộng đài tuổi thơ

Bao ước vọng ..thắm trang thơ
Ngày xưa khao khát bây giờ ở đâu?
Giá mà tình biết theo nhau
Thì đâu đến nỗi phượng nhàu chia ly

Ước cho năm tháng chẳng đi
Để ta ngồi vẽ những gì tuổi thơ….
Ước gì gom những mộng mơ
Để câu then đỏ trang thơ Phượng hồng

Ngày 27.5.2015

Chúc nhà thơ luôn có nhiều vần thơ hay nhé

Các bài khác: