Thu còn (Hoàng Đình Hồng) (25/05/2015)
THU CÒN
Hoàng Đình Hồng
Thu còn huyết dụ vàng rơi
Nước thơi thi thoảng còn nơi giọt sầu
Ngóng trông bóng buổi tình đầu
Bước chân đã bạc trên cầu trăm năm
Dáng chiều chim nhạn hút tăm
Mưa mưa nặng hạt tím mầm vầng đông
Tương tư phía gió mộng lòng
Nhẹ nhàng mơ một bông hồng trao tay
Nhìn sông của những hao gầy
Sóng xanh vẫn nhớ lá này mùa thu
Bụi tan trong cõi sương mù
Ta em trong buổi cát ru lá vàng...
H.Đ.H
------------------------
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: