Thứ năm, 25/04/2024,


Tình anh lính đảo (Dương Đoàn Trọng) (21/05/2015) 

  

TÌNH LÍNH ĐẢO
 

Dương Đoàn Trọng

Em như cây lúa trên đồng
Đêm sương ngày nắng đang mong mùa về

Diều ai dây níu bờ đê
Thả lên trời những tiếng quê ngọt ngào
Đảo anh sóng nước ầm ào
Nhớ cây lúa nhỏ lòng xao xuyến lòng
Gửi mây những giọt nước trong
Tưới vào nỗi nhớ cho đồng lúa em
Một mai lúa nặng bông thêm
Vàng tươi hạt thóc dẻo mềm bát cơm

Gạo em ra Đảo trắng thơm
Tình quê anh lấy bát đơm mỗi ngày
D.Đ.T
----------------------
Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
ĐT : 01687685911
Email : trong867017@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Ha Nội  (Ngày 24/05/2015 21:37:41)

Cảm ơn các thi huynh , thi hữu và các bạn đã đọc và cảm nhận , góp ý cho D Đ T những điều rất bổ ích .

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/05/2015 14:34:29)

Bài thơ với những câu;

Diều ai dây níu bờ đê
Thả lên trời những tiếng quê ngọt ngào

Đây là lời của người con gái quê nhà.

Gửi mây những giọt nước trong
Tưới vào nỗi nhớ xanh đồng lúa em.

Đây là lời của người lính đảo gửi về với người con gái nơi quê nhà.

Em rất yêu những câu thơ này nó đúng cả về tượng thanh lẫn tượng hình, chuẩn cả về ngữ nghĩa với chủ đề TÌNH LÍNH BIỂN của anh.

Câu kết của bài.

Tình quê anh lấy bát đơm mỗi ngày.

Thơ của anh Trọng đọc câu này em thấy nó cứ lăn tăm thế nào ấy. Anh nhỉ.

Chúc anh vui khoẻ.

  NGHIÊM THẢN - trove1971@gmail.com - 0916 161 267 - HÀ NỘI  (Ngày 22/05/2015 23:26:55)

Bài thơ hay, rất ý nghĩa đầy tính Đảng, tính dân viết theo chiều mặt phẳng, hết chỗ cho người bình, chưa thật ruột gan và máu thịt mình, nên khó đọng lại ở người đọc, cũng bởi tứ thơ chưa có gì mới lạ, thậm chí còn nhiều người viết. Tôi muốn Dương Đoàn Trọng có những khám phá mới hơn

Các bài khác: