Thứ sáu, 26/04/2024,


Mẹ ơi! (Trịnh Anh Đạt) (19/05/2015) 

MẸ ƠI!



Trịnh Anh Đạt

 
Mẹ rằng: Đứng chẳng vững chân
Thì lưng còng xuống cho gần đất hơn!...
Lên chùa ngại bậc rêu trơn
Niệm vầng nhật nguyệt trước cơn bão người.
 
Đạn bom một thuở một thời
Gậy Trường Sơn gác chái hồi còn đây
Bao nhiêu ơn nghĩa cao dầy
Con đi hết cuộc đời này chẳng quên.
 
Làng ta lên phố đổi tên
Xóm giềng ngăn cách dậu phên thay rồi
Tình người nhạt miếng trầu hôi
Hồn làng hóa đám mây trôi phiêu bồng.
 
Con về thỏa nỗi chờ mong
Dâng xe lên mẹ, ấm vòng tay ôm
Tập đi bước thiệt bước hơn
Bốn chân dại hai chân khôn dò đường...
 
Chín lăm, mẹ vẫn tinh tường
Ví xe với "Gậy Trường Sơn" rồi cười
Bảy mươi, giọt mắt con rơi
Nép vào bóng mẹ, mãi thời trẻ trai.

T.A.Đ.

Lucbat.com xin được chia buồn cùng tang quyến Nhà thơ Trịnh Anh Đạt.
___________________________________________
Nhà thơ Trịnh Anh Đạt
Nguyên ủy viên chi hội thơ Hội nhà văn Hải Phòng

Đt: 0942 113 357
Email: trianda.hnvn@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRỊNH ANH ĐẠT - trianda.hnvn@gmail.com - 0942 113 357 - 15 Lý Thánh Tông Đồ Sơn Hải Phòng  (Ngày 24/05/2015 16:05:05)

Chân thành cảm ơn ban biên tập lucnat.com đã kịp thời đăng bài thơ "Mẹ ơi" của Trịnh Anh Đạt cùng lời chia buồn với tang quyến,gửi tới bạn đọc gần xa. Cảm ơn nhà giáo nhà thơ Trần Mạnh Tuân.Hồ Đình Bắc, Nguyễn Tiến Bình, đã có thơ chia sẻ nỗi đau mất mát của tang quyến.
Để cảm tạ, tri ân tới bầu bạn văn chương giữa đời thường và trên mạng ảo, Đạt tôi đã công bố nội dung các comment chia buồn của các bạn facebook trên trang Đạt Anh Trinh, xin các văn nghệ sỹ, và bạn đọc quan tâm, vào chia sẻ tiếp.
Xin đa tạ
Trịnh Anh Đạt

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - HV Hội Nhà văn Hà Nội, HV CLB Hội Nhà báo VN  (Ngày 20/05/2015 12:06:29)

Tôi xin chia buồn với Nhà thơ Trịnh Anh Đạt và gia đình.Cùng nỗi xót thương Mẹ, tôi gửi bài thơ về Mẹ, làm nén tâm nhang dâng lên Người.

DÂNG MẸ

Lòng con nặng nỗi xót thương
Con dâng lên mẹ nén hương thơm này
Nhớ công ơn mẹ cao dày
Đời mẹ cực khổ, đắng cay, đau buồn...

Mưa tuôn, gió dập cánh chuồn
Nắng khô rát mặt, lũ nguồn tàn dâu...
Cảnh nhà nghèo khó quá lâu
Bới đất, lật cỏ, vẫn màu xác xơ!

Đời mẹ không có tuổi thơ
Ngày đêm làm lụng bên bờ ao mương
Cơm rau, mẹ nhịn, mẹ nhường
Mẹ nằm chỗ ướt, khô giường nhường con!

Cha đi, vì giữ nước non
Sớm khuya thương nhớ, mỏi mòn ngóng trông
Vì đời, mẹ đã gắng công
Nuôi con khôn lớn, dù trong lòng rầu!

Dâng hương, vái mẹ, cúi đầu
Con mong mẹ thoát nỗi đau, phận buồn
Ước mong sạch sẽ suối nguồn
Để linh hồn mẹ được luôn nhẹ nhàng!

  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 19/05/2015 19:42:00)

Xin chia buồn cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt và gia đình. Tôi cũng có những cảm xúc viết về mẹ:

CON VỀ THĂM MẸ

Con đi gom nắng cuối trời
Dồn từng hơi ấm về nơi mẹ nằm
Con gom gió cả tháng năm
Thổi cho thoáng chỗ mẹ nằm nghỉ ngơi
Hôm nay mẹ ốm thật rồi
Không nhìn, không nói, không cười, không ăn
Ô xy thở cũng khó khăn
Thân gầy mẹ nép dưới chăn im lìm
Chỉ còn thoi thóp con tim
Chắc là gắng đập để tìm cố nhân
Tóc dài bạc hết cả xuân
Khổ đau in đậm nếp nhăn nhọc nhằn
Mẹ ơi con cháu quây quần
Lặng im nhìn mẹ bần thần xót thương
Lực cùng sức kiệt trên giường
Chẳng bon chen nữa, chẳng vương nỗi đời
Nhờ thày, nhờ thuốc, nhờ trời
Nguyện cầu cho mẹ qua nơi hiểm nghèo

Hồ Đình Bắc

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 19/05/2015 14:47:06)

Viết tiếp đôi dòng, chia sẻ cùng nỗi mất mát với nhà thơ Trịnh Anh Đạt:

Bao năm tháng bấy dặm dài,
Có tình của mẹ sớm mai, chiều tà.
Bây giờ mẹ mãi đi xa...
Bình yên nơi ấy... điều mà con mong.
Mẹ ơi! Xa xót nỗi lòng!
Câu thơ con viết tự trong tâm này!

TMT

Các bài khác: