
Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 19/05/2015 23:41:13)

Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội
(Ngày 19/05/2015 23:02:22)

Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội
(Ngày 19/05/2015 22:49:37)

Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu
(Ngày 19/05/2015 20:12:06)

Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 19/05/2015 19:55:13)

Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN
(Ngày 19/05/2015 17:38:46)
Cảm ơn thi huynh Nguyễn Tiến Bình
Đồng hương Hà Nội quá khen
Bên sen người lính bỗng thèm bình yên
Câu thơ trân trọng nỗi niềm
Hiểu hơn khoảnh khắc bình yên bên đời.
Đỗ Thu Yên rất yêu thiên nhiên và cảm thấy mình hạnh phúc hơn biết bao đồng đội... sự bình yên và vẻ đẹp thiên nhiên luôn có cảm xúc
Hơn nữa mùa sen năm trước có quá nhiều ảnh phản cảm khi chụp với sen, hai bài tứ tuyệt về sen là Đỗ Thu Yên họa hai tấm ảnh tham gia văn hóa đầm sen, không cứ đến với sen là phải khỏa thân và mặc yếm đào như người mẫu...
Mùa hoa bằng lăng năm nay đẹp quá, Hà Nội thật tuyệt trong sắc tím bằng lăng.
Anh Nguyễn Bình họa lại rất hay, chúc anh luôn có thơ hay chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu...
Thân mến
Đỗ Thu Yên

Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội
(Ngày 19/05/2015 13:59:15)
CÙNG NỮ SĨ ĐỖ THU YÊN
Ngắm hình nữ sĩ Thu Yên
Như bông hoa nở, như Tiên giữa trần
Làm tôi cứ đứng tần ngần
Lại thêm xao xuyến đọc vần thơ yêu
Làm sao họa được một điều
Vần thơ hào sảng dâng nhiều mộng mơ
Cả gan gửi mấy bài thơ
Cũng là tứ tuyệt- họa mờ mờ thôi
HƯƠNG SEN, tôi thích quá rồi
Tôi đưa bài họa của tôi lên cùng:
NHỜ
Lá sen đựng hạt sương rơi
Hạt sương đựng cả mặt trời ở trong
Mặt trời lung linh ánh hồng
Nhò sương ôm ấp ở trong lòng minh!
DỊU DÀNG, là nét duyên tình
làm đời vui sướng cả mình, cả ta
Tôi xin họa một bài là:
GẶP HOA
Sáng đi ra chợ mua hoa
Thấy em hiền dịu lại qua nhẹ nhàng
Miệng cười, lời nói dịu dàng
Em là hoa đẹp, muốn mang về nhà!
Gió cơn nhè nhẹ la đà
Mà mồ côi mãi,nên là rất thương
Gió ơi, ta lắm tơ vương
Câu thơ lộng gió gửi phương hoa đùa:
HỎI
Tay trong tay đến bây giờ
Tình yêu diễm lệ, thần thờ, vì vui
Làm quên gió dập, sóng vùi
Mà sao em lại độ lùi yêu thương?
Ba bài họa đã lên chương
Cùng Hương sen... Dịu... trên đường...Gió...bay
Mong rằng nữ sĩ chỉ ngay
Cho thi sĩ xóm hôm nay mấy lời.