BỒI HỒI
.jpg)
Ngô Thái
Bồi hồi em nhớ tới anh
Khát khao trái ngọt đầu cành xuân nay
Gặp em tình cảm nồng say
Vần thơ chấp cánh tung bay lưng trời...!
Tuy rằng cách trở đôi nơi
Vẫn cùng dạo khúc... à ơi trưa hè
Bướm vàng vừa tỉnh cơn mê
Tình ai thoắt ẩn... mong về bên em
Gió thu lay động bên rèm
Trăng nhòm cửa sổ lén xem căn phòng
Nhắn người tri kỷ buồn không?
Hẹn ngày gặp lại thoả lòng hoạ thơ
Nỗi niềm thổn thức trong mơ...
Mở tung cửa sổ đón chờ hương xuân
Cùng người đứng ngắm trăng ngần
Vần thơ ngân... Tiếng vọng ngầm trong tim...
Duyên thơ ai đã đi tìm
Hồng tươi ước muốn tiếng chim gọi bầy...!
N.T
_____________
Tác giả Ngô Thái
CLB Lục bát Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT: 0983181320
Email: ngothaibbpt@gmail.com
|
cám ơn Phương Liên ghé thăm và chia sẻ khổ thơ rất hay Anh Doãn tới kính mến: Là một phụ nữ vùng biển Thái Bình yêu thơ và tập làm thơ đọc bài BỒI HỒI của anh Thái viết rất hay em viết mấy vần tặng anh nhé. Tình yêu trong BỒI HỒI của anh Ngô Thái đã vượt qua không gian, thời gian để khi xa thì KHÁT KHAO và khi gần thì NỒNG SAY làm cho thơ anh được CHẮP CÁNH TUNG BAY LƯNG TRỜI ... . Cám ơn BBT Lụcbát.Com đã giới thiệu bài thơ: "Bối Hòi" với bạn đọc. Tran trọng. Ngô Thái |