GIỖ MẸ CHỒNG
Nguyễn Thị Bích Thoa
Con về dâng bát cơm chay
Thoắt hương cháy
Thoắt hương gầy ba năm
Cắt vành khăn mỏng xa xăm
Cháy qua nhúm lửa ngàm năm tro ngời
Con về tụng niệm mấy lời
Gối trần vay mượn chút đời niệm tu
Nghiêng chiều chạm khoảnh khắc Thu
Nghiêng vai anh chạm lời ru…
Thoáng buồn !
Con về ngắm chiếc võng buông
Dạo hôm thăm mẹ vui buồn đong đưa
Mỉm cười nghe mấy chuyện xưa
Cái hồi anh ấy còn chưa gặp mình …
Trông qua ô cửa lặng thinh
Góc tường hoen một tấm hình chỏng chơ
Khói hương loang vết chỗ thờ
Thoắt ba năm
Thoắt cõi nhờ là đây…
Con về chợt nhớ nơi này
Nhón chân bên bậc cửa ngày tháng quên
Nắng chiều len khói lênh đênh
Mẹ ơi! về cõi không tên cực miền
Ba năm thoắt một nỗi niềm…
N.T.B.T
--------------------
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Nha Trang)
Email: antuent2015@gmail.com