LỜI RƯỢU
.jpg)
Trần Tá
Rượu thơm từ gạo vấn vương
Nhọc nhằn đời mẹ gió sương trên đồng
Con cùng… bọn… bạn vui chung
Có say nghiêng ngả... vẫn... mong… mẹ mà!
Ngao du, sớm tối la đà
Rượu vào một chút, lời ra đã nhiều
Anh em “thuyền hội” thân yêu
Chúng mình “chiến hữu” bao nhiêu đã vừa
Tỉnh say, say tỉnh “gọi ” - “đưa”
Mẹ ”thừa” vất vả! - con “thừa ” rượu ngon!
Bốc lên lý hết… tình còn
Nhờ men rượu mạnh… càng… trơn “hợp đồng”
Tình người sắc… sắc - không… không
Mẹ miền… xa tít - rượu hồng… tấc gang!
Rượi men… đời có… lỡ làng!
T.T
_____________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc