VỚI HUẾ
.jpg)
Tạ Bá Hận
" Ai vô xứ Huế thì vô ... "
Tôi đi suốt dọc tuổi thơ đến giờ
Mà sao Huế ở trong mơ
Ơi! người núi Ngự có chờ tôi chăng
Trường sơn tôi lội mười năm
Tìm đường trong tiếng bom rung những ngày
Huế dịu hiền Huế thơ ngây
Đã tang thương lại trở đầy bão giông
Sông Hương còn có mặn nồng
Lững lờ nước chảy xuôi dòng biển khơi
Tôi mong Thiên Mụ cả đời
Vẫn đằng đẵng lạ vẫn vời vợi xa
Tháng ngày theo áng mây qua
Nón bài thơ tím những tà áo bay
Tràng tiền nắng ấm chiều nay
Có nghe tiếng nhạn gọi bầy thiết tha
Ai vô xứ Huế chăng là
Gói tròn chín nhớ làm quà cho tôi
Đêm qua cái rét đổ hồi
Thèm câu hò Huế của người Huế thương...
T.B.H
______________
Nhà thơ Tạ Bá Hận
Hội VHNT Bắc Ninh