Thứ hai, 15/06/2026,


Mong manh cánh buồm (Nguyên Hùng) (13/05/2015) 

MONG MANH CÁNH BUỒM

 

Nhà thơ Nguyên Hùng

 

Bạc đầu rồi vẫn trắng tay
Ta là ai của hôm nay giữa đời?
Cỏ sương cũng quyện thành đôi
Không em, ta với đơn côi giữa chiều


Làm sao quên được dấu yêu
Vùi trong thương nhớ chạy theo bóng người
Chơi vơi trong gió bao lời
Ta chưa kịp nói của thời xa xăm...


Để bây giờ giữa biển xanh
Cánh buồm đỏ vẫn chòng chành chân mây.


N.H

 

______________
Nhà thơ Nguyên Hùng (TP. HCM)
ĐT: 0918 315 255

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Minh Tâm - tamhai.hp@gmail.com - 0902060466 - 60/175 Tập thể ĐHHH Vạn mỹ - Ngô Quyền HP  (Ngày 22/05/2015 0:00:44)

Sang đây gặp thơ bạn Nguyên Hùng, nhưng vần thơ bao năm quen thuộc. Chúc mừng bạn. Chúc thơ của bạn tiếp tục lên trang LBVN nhiều hơn nữa

Các bài khác: