Thứ ba, 30/04/2024,


Về đi (Trần Ngọc Mỹ) (09/05/2015) 

VỀ ĐI


Tác giả Trần Ngọc Mỹ


Về nhanh còn kịp mùa hoa
Lúa thì con gái ngân nga trên đồng
Nước mương trong chảy thành dòng
Cá tôm bơi lội ra sông níu thuyền


Dáng quê nắng gió truân chuyên
Lòng ngô, khoai, sắn vẫn hiền như mây
Trâu thong thả giữ đường cày
Khom lưng mẹ hứng những ngày phong ba


Về đi đừng quản đường xa
Nhanh chân còn kịp nuột nà sớm mai
Vườn thơm chim hót khoan thai
Đất lành hoa trái nở sai trĩu cành


Mau về còn kịp an lành
Gối vào lòng mẹ con thành trẻ thơ
Quê hương là chốn mong chờ
Mẹ là hạnh phúc tôn thờ trong tim.


T.N.M

 

______________
Tác giả Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng)
Email: ngocmy86@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Thư - tranvanthu006@gmail.com - 01683477654 - Đan Phượng - Hà Nội  (Ngày 12/05/2015 10:46:27)

Xin chia sẻ cùng nhà thơ Lương Mai Hồng với "DUYÊN LỠ", bài thơ như nói về tâm trạng nỗi niềm của hai mảnh đời cùng gặp cảnh éo le, lỡ làng duyên phận, gặp nhau rồi quen nhau và cùng nhau gom nhặt những tia nắng quái cuối chiều để sưởi ấm cõi lòng và xua tan đi những nỗi niềm quá khứ !

TIẾC

Trách ta ! Lại tiếc người dưng
Tại mình chân chậm, ngập ngừng còn kêu !
Hạt tình chớm nhú mầm yêu
Lời trao ngọng nghịu, tay gieo ngượng ngùng
Thôi đành lỡ cuộc tình chung
Người dưng ơi ! Tiếc người dưng…! Cháy lòng !

Các bài khác: