Thứ sáu, 29/03/2024,


Chớ nên làm bừa (Thảo Dân) (24/03/2015) 
CHỚ NÊN LÀM BỪA 
 
 
 

Cây xanh - lá phổi môi trường 
Bốn mùa rợp bóng mát đường người  qua 
Vươn cành sinh trái đơm hoa… 
Văn minh đô thị chan hoà sắc hương 

Ngờ đâu một lũ ẩm ương 
Ra tay chặt chém… xót thương bao điều! 
Ngược xuôi nắng sớm, mưa chiều 
Giờ đây xơ xác tiêu điều phố xưa… 

Dân hỏi…đâu có dám thưa 
Nghĩ mà cay đắng xót chua chuyện đời!
Phải nên dừng lại ngay thôi 
 Giữ gìn bảo vệ cho đời mãi xanh 

Môi trường không khí trong lành  
Nhà cao phố đẹp thị thành văn minh 
 Mà sao chỉ nghĩ lợi mình 
- Lắng nghe Dân nói thấu tình dưới trên  

Cây xanh - lá phổi đừng quên 
"Lợi bất cập hại"… chớ nên làm bừa…  
                       

 Thảo Dân 
(Hà Giang)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lí Thế Dân - lithedan12@gmail.com -  01667675321 - 67 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội  (Ngày 22/07/2015 18:45:39)

NỖI LÒNG CÂY MỠ (2)
Thân gỗ mỡ, lõi vàng tâm.
Vốn ưa rừng núi, chẳng ham phố phường.
Nào ngờ quan lại nhiễu nhương.
Đẩy tôi vào cảnh tai ương thế này.
Bây giờ biết tính sao đây.
Kính mong dân mạng giãi bày nỗi oan.
Để lũ ô lại tham quan
Đưa tôi về với đại ngàn núi non.
Lừng thừng đánh lận, chen bon
Tàn lụi thân xác, héo mòn tim gan.

  Lí Thế Dân - lithedan12@gmail.com - 01667675321 - 67 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội  (Ngày 05/06/2015 8:47:49)

NỖI LÒNG CÂY MỠ
Thân gầy gộc, dáng thẳng ngay
Tán kia bé nhỏ, lòng này vàng son
Vốn sinh ở tận núi non
Vì đâu mà phải xuống con đường này
Những mong góp chút bóng cây
Để vơi cái nóng những ngày nắng oi
Ai ngờ rìu búa bới soi
Cây tôi muốn lặng, gió trời chẳng ngưng
Ước ao trở lại núi rừng
Làm phu đốn củi cho lòng được yên
Cần chi đánh lận con đen
Trông xuống dân oán, nhìn lên quan đày.

  ngô trọng hải - ngotronghai241@gmail.com.vn - 01236030641 - 79 ngõ 1 khâm thiên Đông đa HN  (Ngày 31/03/2015 10:48:56)

Bài thơ của Bạn rất hay và kịp thời gơi cho tôi tiếng than thở của Hàng Cây bị chặt oan
HÀNG CÂY TỰ THAN
Một ngày trong tiết xuân Dê
Tay cưa tay búa thảm thê cây già
Bao loài cho lá hương hoa
Thân cao tán rộng biến ra "tội đòi"
Bão trời cây ngả nghiêng thôi
Vẫn cam bám đất cho đời bóng dâm
"Bão người" ngẫm nghĩ đến thâm
Chặt cây để túi rỗng dân "người đầy"
Nay mai thành phố ra tay
Cây tan nát hết có ngày kiểm tra
Ai mà đáng mặt gian tà
Ai mà óc rỗng cho ra khỏi... luồng
Hết rồi đâu bóng cây thương
Tiếng ve mùa phượng xa trường tuổi thơ ?

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com. vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 25/03/2015 21:05:01)

DÂN ĐAU DO HỌ LÀM BỪA

Phá cây,tôi làm mươi bài
Nhưng không thơ tài bằng bác Thảo Dân!
Hà Thành, bác chẳng..."dung thân"
Mà căm, mà ghét cái quân phá liều!

Làm hàng cây bị tiêu điều
Mất xanh- sạch- đẹp, sáng chiều nóng ran
Phá hơn giặc Mỹ dã man
Phổi xanh bị chặt chém tan nát rối!

Dân chặn được lâm tặc tồi
Năm trăm cây mất,dân ngồi tiếc thương!

Các bài khác: