Thứ năm, 25/04/2024,


Lãng phí (Hàm Sơn) (11/03/2015) 
                  Lãng phí
 
    
                               
Lên “Làng văn hóa Văn Lang”

Bao nhiêu đại biểu về làng chung vui

Chỉ riêng cái khoản hoa thôi

Cả vài trăm bó chất nơi góc phòng

 

Bó hoa thay mặt tấm lòng

Đến khi héo rũ còn mong nỗi gì

Phải nhanh gom chúng vô bì

Đổ ra bãi rác phòng khi bốc mùi!

 

Tính ra một bó hoa tươi

Rẻ - bằng yến gạo, đắt - thời gấp năm

Chuyển thành ủng hộ, hỏi thăm

Bằng đưa tiền mặt là tâm là tình

 

Cần chi bày vẽ linh đình

Làng ta còn đói, dân mình chưa no

Chuyển hoa bằng túi gạo to

Người dân ấm bụng, hoan hô thật nhiều.

 Hàm  Sơn (Đồng Nai)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 21/05/2016 18:20:32)


...Tặng hoa - vốn là một nét đẹp văn hóa trong quan hệ ứng xử của con Người - trong việc hiếu hỷ,cũng như nghi thức lễ hội ,đình đám xưa nay.Song, nó chỉ đẹp và có ý nghĩa,khi việc tặng hoa thể hiện rõ tính nhân văn (Hàm chứa cả nội dung và hình thức )sao cho,không phô trương, không lãng phí,không toan tính lợi dụng công quỹ để "kiếm lời".
Ở khía cạnh "lãng phí" (trong việc tặng hoa ),bài thơ của tác giả Hàm Sơn đã khái quát đầy đủ ý -tình.Nói thêm sợ thừa.Với thiển nghĩ chủ quan cá nhân,tôi chỉ xin khai ý ở một khía cạnh khác để bạn đọc cùng suy nghiệm.Đó là bệnh hình thức trong việc tặng hoa.Có gì khiếm khuyết,xin được lượng thứ.Chúc tác giả Hàm Sơn sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành !Kính bút !

BỆNH HÌNH THỨC
Cái bệnh hình thức xưa nay
Hễ có công việc... là đầy hoa "phô"?
Thôi thì lẵng nhỏ,bó to...
Kèm lời chúc tụng "tung hô"dài lời

Hoa không có lỗi với Người
Chỉ người chưa thấu lẽ đời - tặng hoa
Nhiều khi "té nước"... theo đà
"Tiền chùa" xoay xở... dôi ra..."kiếm lời"

Cuộc tàn,...hoa nát,lá rơi
Môi trường ô nhiễm bốc mùi...khổ nhau !
Dân tình,ai có hay đâu
Mưu sinh vật lộn dãi dầu sương mưa !

Ca dao truyền tụng từ xưa
Vô hương,hữu sắc... ai ưa "rậm" lời
Hoa dâng,tùy việc,hợp thời
Tấm lòng thành kính - đẹp lời gửi thưa !

Biểu trưng, hoa tặng không thừa
Nhưng đừng phung phí "tiền chùa"... khổ dân !

  Cao Văn Quốc  - caovanquoctv@gmail.com  - 0972666993  - đại phước, càng long, trà vinh   (Ngày 17/04/2015 13:31:31)

Đời còn lắm cảnh gieo neo
Ốm đau dị tật đói nghèo long đong
Bao năm quán xuyến chưa xong
Thế mà các "thánh" còn bông với quà!

  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. Quy Nhơn  (Ngày 19/03/2015 14:02:19)

Xin tiếp lời cùng bạn ĐDP, qua bài "LÃNG PHÍ" của Hàm Sơn:
Nói đi nhắc lại nhiều lần
Lãng phí một cách "giúp dân" đói nghèo.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 12/03/2015 16:48:06)

Đồng cảm và chia sẻ cùng TG Đồng Sơn về thói phô trương, lịch sự rởm của việc tăng hoa ....
Hoa tươi rực rỡ mà chi
Kính tặng buổi sáng, vất đi buổi chiều
Sao bằng tiền, gao ít nhiều
Mang vô trợ cấp đói nghèo cho dân.

Các bài khác: