BA CÔ LỄ CHÙA
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Nguyễn Tiến Bình
Ba cô mập ú, lấn chen
Khuỳnh tay bê lễ - hương, đèn, nến cây
Tóc đều xoăn tít như mây
Đôi môi đỏ chót, ngực đầy nở nang
Sơ mi, quần lửng... hở hang
Lên đồng nghiêng ngả quyềnh quàng múa may.
Châm nhang, một bó đầy tay
Vừa vái đức Phật, vừa quay liếc người
Ba cô tươi nở nụ cười
Cùng ngó đây đó, cùng tươi môi hồng.
Cúng công đức năm trăm đồng
Và hai trăm lẻ bỏ trong cái hòm
Tay bỏ tiền, mắt cứ nhòm
Xem tiền ai bỏ vào hòm sơn son.
Ba cô tiếc bảy trăm con
Nên cứ ngơ ngẩn, héo hon mặt mày
Lại khấn Phật cho lộc dầy
Gia đình thịnh đạt, hòm đầy vàng đô…
Ra công khấn, vái, nam mô…
Ra công cầu cạnh, để vồ lợi riêng!
Nếu có Thần - Phật linh thiêng
Thì ba cô chắc bị biêng mất rồi!
N.T.B
_______________________
Tác giả: Nguyễn Tiến Bình
Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 01686711077
Email: tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn