CÒN ĐÂU CÁNH CÒ
Mặc Thi
Cái cò là cái cò con
Mẹ đi xúc tép mỏi mòn… nôn nao
Mẹ ơi! Dù có thể nào?
Thể nào cũng thể, thể nao cũng đành
Dù cho gẫy cổ lìa cành
Xáo măng thì xáo cam đành vây thôi?
Ai đem đốt sạch nương đồi
Để cho con mẹ mồi côi một mình.
Ai đang gạn rửa chữ tình
Mà gầy núm ruột mà hình bóng tan
Ai băm nát cả tơ vàng
Cánh cò lảo đảo… muộng màng trăng xưa
Mẹ ru con suốt ngày mùa
Bằng nguồn cổ tích mây mưa… dạt dào.
Máu bao nhiêu thủa vẫn đào
Tình bao nhiêu nỗi nghẹn ngào vẫn duyên
Mẹ bay mòn mỏi… đêm đen
Con bon theo với hương nguyền ngàn năm
Thân cò lặn lội ven sông…
M.T
___________
Liên hệ tác giả: Mặc Thi
Địa chỉ: 3/3c khu phố 3 f. Tân Thới Hiệp Q. 12. HCM
Email: vietnguyenlong_corp@yahoo.com
Điện thoại: 086 259 669