Thứ sáu, 26/04/2024,


Ngốc...? (Thảo Dân) (04/10/2014) 

 
 

NGỐC...?

Tang tình Ngốc viết lên fây 
Bằng lăng “thích chí” tặng ngay câu tình 
Phượng hồng thấy thế bực mình 
Nổi cơn thịnh nộ… thưa trình Ngốc xem… 

Ngốc lo lắng quá vội liền… 
Thanh minh đã muộn nỗi niềm xót xa! 
Phượng hồng rực rỡ thăng hoa…
Bỏ luôn… Ngốc tiếc lệ nhòa buồn rơi

Bằng lăng thấy thế thầm cười 
Già rồi còn dại… sướng đời Ngốc chưa?
Cái trò trăng gió cù cưa
Thấy đỏ tưởng chín… cày bừa lăng nhăng! 

Ngước lên thầm hỏi chị Hằng 
Bỗng dưng chàng Cuội bảo rằng… đừng mơ 
Tình yêu cay đắng ai ngờ 
Cháy nhà lộ mặt… Chuột vô chốn nào? 


Thảo Dân

 

Hà Giang
E
mail: 
thcsts@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. Quy Nhơn  (Ngày 30/10/2014 13:11:52)

Chào bác Thảo Dân! Thật tình mà nói, mình cũng chưa hiểu hết ý bác, thôi thì cũng xin góp đôi dòng với bác theo ý của mình.
Mong bác và bạn đọc cùng vui, cùng thông cảm.

Ngốc này nào phải Ngốc đâu
Bán Trời không báo Thiên Lôi một lời
Ngốc này thuộc dạng chịu chơi
Coi Đất bằng bát, coi Trời bằng vung
Ngốc luôn giả dại giả khùng
Khi cần vỗ ngực xưng hùng ra oai
Thế gian nhiều lắm Ngốc này
Ngọt bùi thì hưởng, chua cay thì chuồn.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 07/10/2014 14:52:32)

Thật đúng là "ngốc", thật đáng giận, đáng thương cho ngốc. Xin đồng cảm và chia sẻ cùng bác Thảo Dân.
Già rồi còn dại ngốc ơi
Mộng mơ chi để buồn rơi, lệ nhòa
Báu gì ... đuổi bướm, hái hoa
Gặp yêu quái, hết đường ra, nẻo về!
Chúc bác dạo mõ to và vang hơn nữa!
Chào trân trọng! ĐDP

Các bài khác: