Thứ sáu, 26/04/2024,


Chống trượt (Vương Bảo) (14/09/2014) 

 

 

CHỐNG TRƯỢT
 
Người ta chống trượt bằng gì
Thưa rằng bằng những bước đi vững vàng
Hai chân bấm chắc mặt sàn
Khoan thai từng bước đàng hoàng ung dung
 
Câu thơ chống trượt tự lòng
Lời hay í đẹp khổ công luyện rèn
Vẳng nghe tiếng gọi thân quen
Biết rằng hè đã bén duyên với mình
 
Nhà trường chống trượt-học sinh
Thầy cô chu đáo tận tình bảo ban
Mỗi giờ lên lớp là vàng
Nâng niu chất lượng ngày càng tốt hơn
 
Sự đời thật lắm nguồn cơn
Học hành lười nhác muốn hơn… hão huyền
Mua bằng cao học bằng tiền
Đó là chống trượt ở miền quê choa.
 

 

    Vương Bảo

 

ĐT:0932.297.399
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/10/2014 16:07:44)

Đôi lời nối dòng cùng Vương Bảo, qua bài: "CHỐNG TRƯỢT". Vâng! Có nhiều cách chống trượt, nhưng cách chống trượt về mua bán bằng cấp thì hiện nay tương đối phổ biến, nhưng ai bán, ai mua? Chắc chắn người mua không phải là dân đen, vì người dân mua bằng để làm gì? Vậy thì...

Việt Nam đất nước quê ta
Nghìn năm văn hiến đã là sử ghi
Nhưng còn vấn nạn học thi
Mua bằng bán điểm giống y chợ chiều
Học hành chẳng được bao nhiêu
Muốn có bằng cấp đánh liều cứ mua
Mua xong để được làm vua
Làm vua để được vào mùa bội thu
Vòng quay như thể đèn cù
Quan mua bằng cấp, dân ngu hết nhờ.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/10/2014 14:21:43)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng Tác giả Vương bảo về thực trạng chạy chọt, mua bán bằng cấp hiện nay.

Quê mình cũng giống quê Choa
Bán mua bằng cấp diễn ra dài dài
Đổi trao có bản có bài
Tiền trao cháo múc trong ngoài êm xuôi
Cử nhân, thạc sỹ .... xong rồi
Có ngay "ghế đẹp"....ta ngồi nhâm nhi
Bạc tiền đã sẵn, một khi
Bằng này, cấp nọ ... muốn gì chả xong!
Chào trân trọng!
Đặng Duy Phiên

  Vương Bảo - vuongbao1938@gmail.com - 0932297399 - Số 5,B256,Tổ 2-Thành Tô,Hải An,HP  (Ngày 19/09/2014 22:57:43)

Cám ơn anh Trần Trọng Tâm
Được anh đón đọc bài " Chống trượt"
Tôi thầm mừng vui

Trường sinh sống ở trên đời
Thật thà khiêm tốn được người tin yêu
Còn như lòe bịp trây lười
Đưa ra ánh sáng để trời đất soi
Ngày 19.09.2014
Vương Bảo

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 18/09/2014 21:55:30)

Chào anh Vương Bảo - Hải Phòng
Vâng tôi cũng thấy buồn với các tệ nạn bây giờ trong mọi lĩnh vực Xã Hội.
Xin chia sẻ với nhà thơ bằng bài thơ tôi đã viết cho con trước đây lâu lâu - lúc các cháu còn nhỏ nhằm khuyên răn học hành, mong sao cho bằng người. Giờ đây các cháu đã thành đạt trên chính đôi chân và khối óc của mình, rất có hiếu nghĩa với bố mẹ..tôi mừng hơn cả điều tôi mong muốn.
DẶN CON
Con ơi chẳng hám vọng lầu
Chỉ sợ cái chữ trong đầu nghèo sơ !
Thiếu tiền thiếu bạc chưa lo
Tri thức mà thiếu ai cho bây giờ ?
Trí tuệ ai bán mà mua ?
Lao tâm khổ tứ bên bờ thời gian
Của trời đâu phải nước tràn
Than rồi sẽ cạn bạc vàng ở đâu ?!
Người xưa đã dặn đời sau
Ông bà để lại những câu thánh hiền:
(Chẳng tham ruộng cả ao liền
Chỉ ham cái chữ cái nghiên anh Đồ)
Giao thừa tết đến xuân tô
Cha lại mượn bút thày Đồ nhắc con...
Thân ái chúc anh luôn dồi dào sức khỏe hp, có nhiều bài thơ hay đăng trên LB.c
TTT

Các bài khác: