Thứ bảy, 20/04/2024,


Đi học thêm (Trần Đình Nhân) (11/09/2014) 


 

 
ĐI HỌC THÊM

Học xong mấy tiết lèo tèo
Hết giờ các cháu vội đèo nhau đi
Đến quán Ka rao – ôkê
Tóc xanh, tóc đỏ, đặt thuê… mấy phòng

Các cháu “học” gì bên trong?
Chắc bậc cha mẹ chẳng mong… thế này.
Tưởng con đi học Cô, Thầy
Ai ngờ chúng nó trổ tài…  “love - you”.
 
Trần Đình Nhân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/10/2014 14:44:33)

Xin nối vần cùng t/g TĐN, qua bài "ĐI HỌC THÊM". Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, giữa thời buổi văn minh nhưng đầy rẫy phức tạp hiện nay.

Bài học cảnh báo Thầy U
Quan tâm con trẻ cho dù khó khăn
Cũng vì công việc làm ăn
Quên đi bổn phận dạy răn con mình
Đến khi biết rõ sự tình
Lỗi này cũng một phần mình gây ra
"Con hư lỗi tại mẹ cha
Cháu hư lỗi tại ông bà thế thôi"
Học thêm kiến thức trao dồi
Nếu không tự chủ cuộc đời... mù đen.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

Các bài khác: