Thứ sáu, 29/03/2024,


Hà Nội không vội được đâu (Tú Lục Bát) (16/08/2014) 



HÀ NỘI KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU!


Người xa Hà Nội có hay?
Ghé về thăm... nhớ câu này đã lâu.
"Hà Nội không vội được đâu!",
Khinh tiền, trọng nghĩa... lần đầu nghe chưa?

Đại gia tiền dẫu có thừa,
Muốn nhanh, hoạnh họe... xin thưa cứ ngồi.
Hà Thành đất thánh như lời,
Chả là gì hết... tiền thời xếp sau!

Không ai hầu hạ cho nhau,
Nhân danh tiền bạc... còn lâu khiến người.
Công danh địa vị ở đời,
So bề cao quý, ai người hơn ai!

Những người tin tưởng tiền tài,
Sẽ mang hạnh phúc... chỉ vài bữa thôi...
Ở Hà Nội sẽ hiểu đời,
Muốn làm Thượng đế... tìm thời quá lâu.

"Hà Nội không vội được đâu!"

Tú Lục Bát
16/8/2014
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Đấu - nguyenngocdau01@gmail.com - 0942414134 - Đức Cơ Gia Lai  (Ngày 08/10/2014 11:52:24)

GỬI TÚ LANG
Hà Nội không vội được đâu
Muốn sang trọng nhớ bắc cầu Dola
Phong bao quà cáp thôi mà
Thịnh hành mối mới ấy là nhân văn
Không tiền vạn nẻo khó khăn
Người đông đất chật-nhân văn cũng nhiều
Xin thưa hãy nhớ một điều
Không tiền lo lót Cầu Kiều khó qua
Sống phải biết người biết ta
Có đi có lại mới là thâm sâu
Hà Nội không vội được đâu
Không tiền đừng có mơ cầu được an
Đôi lời gửi Tú Lang Thang ...!

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 07/09/2014 23:05:10)


Ở HÀ NỘI PHẢI QUEN VỘI VÀNG

Cái tít cũng đã vần rồi
Ông Tú- Lục- Bát của tôi rất tài!

Hà Nội là nơi tiêu sài
Đã thanh đã lịch lại đài các ghê!
Khoản tiền thì lắm người mê
Nếu mà "không vội" thì về tay không!

Bây giờ Hà Nội quá đông
Đường to, đường bé mênh mông biển người!
Gặp nhau chẳng thấy miệng cười
Mắm môi luồn lách còn tươi nỗi gì!

Bây giờ sính "mốt phong bì"
Có" phong bì" lớn, việc gì cũng xong!
Quan tham tiền bạc đầy phòng
Đại gia cũng thế, hai lòng như nhau!

Thượng Đế dân nhờ, còn lâu
Đồng tiền cần trước, người sau là thường!
Mồm nói thì rất là thương
Nếu không vội lót thì đường cụt ngay!

Người yêu Hà Nội, có hay?
Sống mà không khéo thì cay đắng đời!
Bác Tú- Lục- Bát đấy ơi!
Hà Nội "theo vội" thì đời mới yên!

  TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - TP. QUY NHƠN  (Ngày 25/08/2014 14:36:01)

Chào bác Tú Lục Bát! Đọc thơ bác rất vui rất hay... rất công bằng ở Hà Nội. Thế nhưng, tôi vẫn thường nghe nhiều người Hà Nội bảo như thế này: (Góp lời một chút với bác cùng bạn đọc cho vui).
Hà nội có vội được ngay
Miễn sao phải biết trao tay phong bì
Muốn được việc phải chung chi
Cổng sau ngõ tắt phải đi đúng đường...

Sau khi đọc thơ bác tôi lại cảm thấy rất yêu, rất thích và rất muốn làm người Hà Nội: (Vì tôi không phải người Hà Nội, nên chưa hiểu...)
Hà Nội của bác dễ thương
Thực hiện theo đúng chủ trương mà làm
Đọc bài viết thấy mà ham
Ước chi làm được người dân nơi này
Ít ra cũng được vài ngày
Để xem thơ bác đúng sai thế nào!?
(Góp vui với bác cùng các bạn thơ thôi nhé, không có ngụ ý gì. Mong được sự đồng cảm).

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 19/08/2014 16:43:09)

Xin chúc mừng và nối đôi dòng cùng bác Tú
Hà Nội không vội được đâu
Ngênh ngang chỉ tổ sứt đầu, mẻ tai
Chớ mà tác quái, tác oai
Muốn làm thượng đế... ra ngoài Thủ Đô.
Nhưng lại có một Hà Nội khác...
Qua sông thời phải lụy đò
Sóng to gió cả phải lo bắc cầu
Hà Nội không vội được đâu
Muốn nhanh thì phả nhớ câu "phong bì..."
Chúc bá khỏe và khua mõ vang to hơn.
Chào thân ái!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: