Thứ bảy, 27/04/2024,


Mãi mãi tuổi hai mươi (Trần Mạnh Tuân) (27/07/2014) 

 MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI!

 

 

Trần Mạnh Tuân
(Tặng liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội)

 

 
Hi sinh khi tuổi còn xanh,
Hai mươi tuổi, mãi mãi thành tuổi chung.
Bao đồng đội, lý tưởng cùng,
Cuộc đời bi tráng, hào hùng liệt oanh.
 
Những dòng nhật ký chân thành,
Nhân văn, cao đẹp, tươi xanh tình đời.
Lời anh, lời của bao người,
Trong gian lao vẫn sáng ngời tình yêu.
 
Tấm gương tuổi trẻ noi theo,
Tuổi hai mươi biết bao điều ước mơ.
Những trang tuyệt bút đến giờ,
Hữu duyên để có văn thơ dâng đời.
 
7/5/2010

T.M.T

 

 
___________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 27/07/2014 18:59:55)

Tôi được đọc nhật kí mãi mãi tuổi 20.Phải nói rằng những khoảnh khác mà Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ghi lại những tháng ngày đạn bom khốc liệt.Tôi mới cảm nhận được những mất mát to lớn mà dân tộc ta đã trải qua.
Những ngày này đồng bào cả nước đang kỉ niệm ngày 27/7 ngày Thương Binh Liệt sĩ.
Cảm ơn trang lục bát, cảm ơn Trần Mạnh Tuân đã mang một bài lục bát thật ý nghĩa cho độc giả.
Hi sinh khi tuổi còn xanh,
Hai mươi tuổi, mãi mãi thành tuổi chung.
Bao đồng đội, lý tưởng cùng,
Cuộc đời bi tráng, hào hùng liệt oanh.

Những dòng nhật ký chân thành,
Nhân văn, cao đẹp, tươi xanh tình đời.
Lời anh, lời của bao người,
Trong gian lao vẫn sáng ngời tình yêu.

Tấm gương tuổi trẻ noi theo,
Tuổi hai mươi biết bao điều ước mơ.
Những trang tuyệt bút đến giờ,
Hữu duyên để có văn thơ dâng đời.


 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 27/07/2014 17:07:36)

TÌM ANH
(Nhớ anh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7)

Từ ngày làm rể nhà em,
Có anh liệt sĩ, nỗi niềm sẻ san.
Bao ngày tháng, mấy gian nan,
Tìm về đơn vị, hỏi han bạn bè.

Giấy báo tử đã gửi về,
Mà lòng khắc khoải bộn bề: nơi đâu?
Anh còn ở tận bên Lào?
Hay đà qui tập nơi nao quê mình?

Cả nhà chung sức, góp tình,
Tìm nơi anh đã hi sinh chiến trường.
Rừng Lào bao bọc yêu thương,
Mênh mông chẳng biết nẻo đường nào đây?

Ba đi…lòng vẫn nặng đầy,
Tìm anh! Không được một ngày thảnh thơi.
Héo mòn mẹ đợi cả đời,
Ra đi… mà cũng không nguôi nỗi lòng.

Anh ơi! Xa thẳm biết không?
Bao ngày tháng, cả nhà mong từng ngày.
Trường Sơn, Quảng Trị đâu đây?
Hương hồn liệt sĩ, nặng đầy máu xương.

Hi sinh gìn giữ quê hương,
Tự do độc lập con đường chiến tranh.
Mỗi lần đến giỗ của anh,
Ngày thương binh liệt sĩ đành dâng nhang.

Đến ngày quân đội vinh quang,
Nhớ anh! Nhớ lại chặng đường anh qua.
Tìm anh…mong mỏi cả nhà,
Trong tâm, anh vẫn như là đâu đây!

TMT
22/12/2009

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 27/07/2014 16:28:50)

"Tấm gương tuổi trẻ noi theo,
Tuổi hai mươi biết bao điều ước mơ."
Đúng vậy! Thanh niên ta ngày nay noi gương các anh hùng liêt sĩ vẫn tiếp bước cha anh lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Xin tiếp nối mạch cảm xúc của nhà thơ Trần Mạnh Tuân về "tuổi hai mươi"

KHÚC CA TUỔI HAI MƯƠI

Vì Tổ quốc, hiến thân mình
Tuổi hai mươi mãi lưu danh với đời
Hóa thành sông núi xanh tươi
Thành bài ca mẹ ru hời con thơ

Nối dòng yêu nước ngàn xưa
Anh hùng Quốc Toản, ngọn cờ Trưng Vương
Nêu cao khí phách ngoan cường
Xông pha chiến trận, diệt phường ngoại xâm

Noi gương anh Thạc, chị Trâm
Và bao liệt sĩ tinh thần thép gang
Thanh niên tiếp bước lên đàng
Tuổi hai mươi mãi rộn ràng khúc ca!
NĐT

Các bài khác: