Thứ bảy, 27/04/2024,


Cà phê cuối chiều (Phạm Tự) (25/07/2014) 

CÀ PHÊ CUỐI CHIỀU

Phạm Tự

 



Thoáng buồn giây phút xa quê
Thả hồn hương vị cà phê cuối chiều
Dòng đời… thương sợi muối tiêu
Vơi đầy cơn khát chịu nhiều nắng mưa

Xôn xao trời đất chuyển mùa
Nhớ nhung ngóng đợi người chưa thấy về...
Cuối hè còn rớt tiếng ve
Vầng trăng cắt nửa tóc thề pha sương

Tơ trời buộc nỗi vấn vương
Cà phê rơi lặng giọt suông đắng gầy
Ngậm ngùi… nhớ phút chia tay...
Trao nhau ánh mắt… lệ đầy bến thơ…

P.T


________
Tác giả Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang 
ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Sài Gòn  (Ngày 26/07/2014 21:20:19)

Anh Phạm Tư có bài thơ đầy tâm trạng. KH cũng có có tâm sư đồng cảm với anh.
Cà Phê Chiều

Ly cà phê nhỏ giọt chờ
Thong dong dĩ vãng ngẩn ngơ cõi lòng
Tâm tư một thoáng viễn vông
Ngồi đây lặng lẽ thầm mong người về
Ngạt ngào hương vị đam mê
Nỗi niềm sóng sánh lời thề chưa quên
Một mình quán vắng không tên
Nhâm nhi vị đắng sao thèm ngọt môi
Vấn vương hoài niệm xa rồi
Xôn xao ký ức giọt rơi chiều buồn

Kiều Huệ
 

  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 26/07/2014 8:10:44)

Xin chào tác giả "Thảo Dân" Phạm Tự (Nơi cao nguyên đá Hà Giang)
Mấy năm rồi xa anh, Vũng Tầu vẫn nhớ anh và đoàn VNS Hà Giang về thăm. Nhớ anh lắm, nơi có tiềm năng Du lịch như Vũng Tàu chắc người đến người đi đều nặng lòng với cảnh đẹp nơi đây, với con người mến khách và yêu thơ. CLB Di sản Thơ Lục Bát VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà đoàn các anh đến giao lưu, chúng tôi vẫn luôn hoạt động và giới thiệu những chùm thơ và hình ảnh sinh hoạt thường kỳ trên CLB Lục bát (mạng cộng đồng Lục bát.VN) để các anh theo dõi và khích lệ chúng tôi.
Nhân đọc bài thơ " Cà phê cuối chiều " của anh, tôi cảm nhận nỗi lòng của anh gửi gắm bao điều cho các bạn thơ:
"Tơ trời buộc nỗi vấn vương
Cà phê rơi lặng giọt suông đắng gầy
Ngậm ngùi… nhớ phút chia tay...
Trao nhau ánh mắt… lệ đầy bến thơ…"
Thật vây, dù chỉ với những phút giây ngắn ngủi bên nhau, nhưng đã để lại cho anh, cho tôi và cho mọi người những nỗi nhớ vô hạn, nỗi nhớ ấy bao giờ cũng chất đầy tại các bến thơ, nơi mà những người yêu thơ từ bến ấy tỏa đi khắp nơi cho đến bến ga cuối cuộc đời.
Hồ Đình Bắc xin chúc anh, gia đình anh và các nghệ sỹ đã đến Bến thơ Vũng Tàu mấy năm trước mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 26/07/2014 1:11:00)

CÀ PHÊ CUỐI CHIỀU
(Phạm Tự)

“Ngậm ngùi nhớ phút chia tay
Trao nhau ánh mắt lệ đầy bến thơ”
Thoáng buồn giây phút chia ly
Vị cà phê đắng người đi người về

Thời gian chờ bạc mái đầu
Đầy vơi cơn khát giãi rầu nắng mưa
Tháng năm trời đất chuyển mùa
Xôn xao mong đợi người chưa thấy về

“Qua hè còn rớt tiếng ve”
Vầng trăng tỏa sáng tóc thề sương pha
Tơ trời buộc chặt duyên ta
Cà phê giọt đắng mặn mà tình thu
Xuân Ngọc

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 25/07/2014 15:12:07)

Tiếp nối đôi dòng chia sẻ với nhà thơ Phạm Văn Tự:

"Ngậm ngùi… nhớ phút chia tay...
Trao nhau ánh mắt… lệ đầy bến thơ…"
Xế chiều giọt nắng ngẩn ngơ
Người xưa biết có bao giờ nữa không?
Vấn vương bao sợi tơ lòng
Cà phê đắng... vẫn đượm nồng men say.
NĐT
 

Các bài khác: