Thứ bảy, 27/04/2024,


Nỗi đau của Mẹ (Đoàn Đức Hiền) (25/07/2014) 

NỖI ĐAU CỦA MẸ


Đoàn Đức Hiền

(Kính tặng những bà Mẹ ba nỗi đau)


Thằng anh vô cứ, lên rừng
Theo quân giải phóng mẹ mừng mẹ lo.
Thằng em đang học Văn khoa
Bị gọi quân dịch thế là phải đi...


Chiến trường sinh tử bất kì
Tên bay đạn lạc nhiều khi khôn lường
Mẹ lo, mẹ sợ, mẹ thương
Mong sao trách được tai ương là mừng


Cuộc chiến thảm khốc quá chừng
Hai con của mẹ bỗng dưng đối đầu
Nghĩ mà dạ xót lòng đau
Hẩm hiu phận bạc hai màu khăn tang


Ai " Mẹ Việt Nam anh hùng"
Ai người Mẹ chịu tận cùng nỗi đau ???


Đ.Đ.H


_____________
Tác giả Đoàn Đức Hiền (Hà Nội)
Email: duchien.1727@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 26/07/2014 18:02:35)

Cảm thông với " NỖI ĐAU CỦA MẸ " Chiến tranh đã để lại rất nhiều . Nhứng cái tốt đep và cả những khổ đau . 
 Tôi xin chia sẻ cùng TG Đoàn Đức Hiền bài :

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Ngày đi, Bố Mẹ xóm làng 
Trống rong cờ đó sao vàng tiễn đưa
Kể từ năm ấy ngày xưa (1964)
Không lần gặp lại Dạ thưa một lời

Đến nay năm chục năm rồi
Cha con cũng đã về nơi suối vàng
Mẹ già lẫn cẫn tàng tàng
Trùm đầu luôn cả khăn tang hai lần

Vong hồn con xa hay gần
Cha Con " Âm phủ " có lần gặp không
Trần gian Mẹ ngóng Mẹ trông
Rồi mai Mẹ chết ra đồng ai đưa

Buồn này có tự ngày xưa
Nỗi lòng Mẹ nén rau dưa cho tròn
Còn Trời còn Nước còn non
Chỉ mỗi Đời Mẹ ... Chẳng còn cái chi !!! 



HP MQQ 27/7/2014

  Nguyễn Thi Thanh Xuân - thanhbaonguyen286!yahoo.com.vn - 01233790349 - só 4 ngách 58/5 phố Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội  (Ngày 26/07/2014 13:32:34)

Cuộc đời thật cảnh éo le
Nỗi đau của mẹ nặng đè đôi vai
Thằng cả tìm bắt thằng hai
Hai con của mẹ đắng cay đối đầu

Cuộc đời mẹ khổ vì đâu?
Vì quân cướp nước mẹ rầu lòng thay
Thân mẹ có hai bàn tay
Vẻ vang là mẹ... đắng cay tột cùng

Chúc mừng anh với bài thơ hay, đúng là nỗi đau chồng nỗi đâu , mẹ vinh danh Việt Nam anh hùng nhưng tận cùng lại có cả sự đau đơn người đời trách cứ. Chiến trah đã làm cho gia đình đối đầu giữa cha cọn anh em.


  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 25/07/2014 15:17:53)

Nghịch cảnh chiến tranh Việt Nam
đã đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ.
Thậm chí đối đầu còn có cả cha - con..
Để lại tim mẹ ngày một héo hon
Nâng nén nhang mà nước mắt cứ lần chảy ngược..!

Thương lắm những MẸ VNAH trong ngày 27./07...!!!
Xin cảm ơn NT Đoàn Đức Hiền đã nói thay lời
Chúc NT luôn vui, khoẻ ..có thêm nhiều thơ hay nhé !

Linh Thy

Các bài khác: