Thứ sáu, 29/03/2024,


Thuốc không tên (Phan Liên Khê) (24/07/2014) 



THUỐC KHÔNG TÊN

 
Viên vàng, viên đỏ, viên xanh…
Thầy ghi như thế đã thành thói quen.
Thuốc nào mà chẳng có tên
Nhưng không dùng đến mới nên nỗi này.

“Ăn xong cần phải uống ngay
Viên xanh, viên đỏ… mỗi ngày nhớ chưa?”
Bạn ơi, tôi muốn xin thưa
Thuốc đang trong vỉ, thầy đưa ra ngoài.

Thuốc gì, ai hỏi mặc ai
Gói vào mấy bọc, thẳng tay thu tiền.
Lương y như thể mẹ hiền
Mấy câu tâm niệm thầy quên mất rồi.

Bệnh nhân chỉ biết kêu trời
Móc hầu bao trả, ai người biết cho?
 
 

Phan Liên Khê 

Đội Cung, phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0986514507

Email: phanlienkhe@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 01/08/2014 22:18:24)

Chào PLK! Đúng như vậy, thuốc không tên hiện nay đang tràn lan trên thị trường, nhất là những thầy thuốc khám chui... Thuốc không tên cũng là con đẻ của thuốc quá hạn, mà thuốc quá hạn là bạn của thầy thuốc vô lương tâm, cho nên:

Có gì đâu bạn đừng lo
Không tên, thuốc cũ trong kho còn đầy
Không hết bệnh, miễn đừng say
Cũng đừng ai "ngủm" là thầy thu "đô".

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 28/07/2014 6:53:16)

THUỐC GIẢ KHÔNG TÊN
(Phan Liên Khê)

Đã đành thuốc giả không tên
Lại còn phù họa mấy em đi lừa
Ông ra đón bà dẫn đưa…
Hội người cao tuổi: đã thưa chính quyền

Toàn là những chuyện khó tin
Ở quê tôi đã đôi phen mắc lừa
Vợ tôi hút chết chưa chừa
Mất tiền mang tật thật là đắng cay

Vẫn tin thuốc cực kỳ hay
Thuốc “tiên” thuốc chuyển bệnh ngáy tức thì
Mặt hum húp đỏ vành mi
Mặt thì tái mét môi thì thì thâm

Mấy ông hàng xóm âm thầm
Ôm quần vội chạy trước khi tóe lòe
Nói thật vợ chẳng thèm nghe
Chỉ tin mấy kẻ “buôn bè bán bưng”

Lời khuyên :cắt chặn bít bưng
Đừng đem gieo họa coi chừng tống giam
Xuân Ngọc
 

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 26/07/2014 18:26:35)

Xin chia sẻ đôi dòng tác giả Phan Liên Khê.
LỜI BÁC SỸ
Kê toa chỉ dẫn rõ ràng
Viên xanh, viên đỏ, viên vàng ... là đây
Thuốc toàn ký tự tiếng tây
Nhìn mờ mắt, viết mỏi tay ... mệt người.
Đỏ, xanh - sáng kiến tuyệt vời
Dễ mình, mà cũng dễ người ... nên chăng?
Còn hơn viết vội loằng nhoằng
Nhìn toa ... ai cũng nói rằng: Chào thua.
Lại thêm thơ rằng:
Viên xanh, viên đỏ, viên vàng
Tiếng Tây không tỏ, ghi quàng ghi xiên
Tưởng rằng bệnh quỷ, thuốc tiên
Nghe thầy, lạc chồn Tây thiên có ngày.
Ghé tai nói nhỏ câu này
Ngữ thầy chỉ đáng đi cầy theo trâu.
Thanh tra y tế ở đâu?
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: