Thứ sáu, 29/03/2024,


Vờ yêu... (Thảo Dân) (14/07/2014) 



VỜ YÊU...


Từ ngày ông gặp được em 
Đời như bỗng thấy trẻ thêm ra nhiều 
Bớt đi bao sợi muối tiều 
Thơ ông viết sớm viết chiều mộng mơ 

Ra vào hết ngẩn lại ngơ 
Nhiều khi như kẻ thần cô mất hồn 
Lạ thay sao cứ bồn chồn 
Vào trang facebook nỉ non tán tình 

Nhưng mà em cứ mần thinh 
Chỉ “thích” chẳng có lời bình gửi trao 
Thương thầm ông cứ ước ao 
Giá đường ngắn lại tìm vào nơi em…

Tuổi đà nay đã cao niên 
Vờ yêu…mai  có…thỏa niềm ước mơ…
 
 

 
Thảo Dân 

(thcsts@gmail.com; Hà Giang ) 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Phú Đa - quetoideplam234@yahoo.com.vn - 01698231580 - cgc Thành Thọ Thạch Thành  (Ngày 01/08/2014 19:49:40)

góp vui vơi bác Thảo dân chút t/y inte

Té ra… cùng giường

Sục tìm khắp chốn đó đây
Thấy hình người đẹp trong fây liền vào
Cũng hề lố cũng nỉ hào
Cũng ờ cũng ỡm cũng nao nao lòng

Gần xa bóng gió viển vông
Kiểu như cây lúa nghén đòng đợi mưa
Cả đêm chít chát say sưa
Tình trong hai nửa đã thừa trong nhau

Sục sôi sôi đến đục ngầu
Trào dâng cháy bỏng nếm màu trần gian
Ước cho nhựa sống chảy tràn
Cuốn trời vào đất căng màn mù sương

Té ra
Hai đứa cùng giường !
Khớp hai nửa lại_ muôn phương ùa về




  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 15/07/2014 16:46:16)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng bác Thảo Dân khi đọc " Vờ yêu"
Nếu mà chưa thỏa ước ao
Internet cứ gửi trao tâm tình
Chắc là " ai" ...cũng như mình
"Ú tim" nên phải mần thinh đó mà
Để khi bất chợt hú hòa
"Úm ba la" cả hai ta cùng cười.
Chào thân ái!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: