Thứ hai, 20/05/2024,


Chào gốc! (12/01/2009) 

Chuyện rằng: Có đoàn cán bộ họp dân bản với nội dung " lấy dân làm gốc". Họp xong, lên xe về trụ sở xã. Một anh cán bộ vẫy vẫy bà con:" Chào Gốc ở lại nhổ sắn mà ăn nhé! Ngọn về trụ sở cơm rượu đặc sản đây!"

 

Thôi chào Gốc ở lại mà
Gốc ra sau nhà nhổ sắn mà xơi
Ngọn về trụ sở, muộn rồi
Rượu thịt đang đợi, kẻo thời nguội đi

 


Ngọn về gặp Gốc mấy khi
Nghĩa vụ giao Gốc việc gì chả xong!

Còn Ngọn trăm thứ việc công
Xe của nhà nước chạy rông tẹt ngày!
Tiệc tùng tối mặt tối mày
Làm Ngọn khổ thế! Gốc này hiểu cho!

 

Y Phết

(Nguồn: trannhuong.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: