Thứ tư, 24/04/2024,


Đưa em đi shopping (Đặng Duy Phiên) (10/03/2014) 



 ĐƯA EM ĐI SHOPPING

 
Được ngày mưa thuận gió hòa
Đưa em đi chợ để mà shopping
Thị trường thời buổi văn minh
Bao nhiêu hàng hóa giúp mình thăng hoa.
 
Nào là áo ngực matsa
Quần chíp đặc dụng điều hòa thoáng thông
Sữa, kem - cải lão hoàn đồng
Nước hoa xuân, hạ, thu, đông chuyên mùa.
 
Shop thời trang, nhanh tay mua
Này bộ váy áo khéo vừa dáng xinh
Iphone thế hệ thông minh
Âm thanh nổi - để chúng minh í a.
 
Mấy khi mưa thuận, gió hòa
Vô tư em hỡi, để mà shopping
Em cười rạng rỡ tươi xinh
Mua gì một chút cho mình, anh ơi.
 
Rằng shopping thật tuyệt vời
Quan tâm nhau để cho đời đẹp tươi
Đừng băn khoăn, vợ yêu ơi
Vì anh đã có nụ cười của em!
 
 

 
Đặng Duy Phiên

Từ Liêm  - Hà Nội
Email: Phiencs@gmail.com - ĐT: 0974246646
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 17/03/2014 19:26:38)

Chào bác Phiên! Gặp lại bác với bài thơ vui, rất là tình nghĩa vợ chồng giữa thời buổi văn minh hiện đại, nhưng đọc mà sao thấy hơi... "nghi nghi" về sự thật, nên góp lời thêm một chút trào phúng cho dzui với bác cùng bạn đọc, nhất là chị em phụ nữ.

HÃY ĐỀ PHÒNG.

Shopping với vợ là ngoan
Với em bồ nhí lại còn phải lo
Nhiều người có máu trời cho
Vợ ít nghĩ đến lại lo chân dài.
Bác Phiên đúng thật người tài
Nịnh vợ theo kiểu mồi chài lấy uy
Biết đâu sự thật có khi
Shopping với vợ lòng thì đâu đâu.
Chị em cảnh giác đi thôi
Đề phòng mấy cụ mày râu đánh lừa
Thời nay quay lại thời xưa
Những người nịnh vợ hay ưa đèo bòng.

Bác Phiên đúng mẫu đàn ông
Anh em xin hứa đồng lòng noi theo.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  TÚ RỚT Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 17/03/2014 7:56:09)

LEO “CỘT MỠ”

Vũ Đại ngày xưa có Chí Phèo
Nên làng mới nổi – đáng hò reo !!
Sinh tình thời ấy không người học
Cám cảnh bây giờ lắm kẻ theo
Trục lợi - trăm khoanh dùng chước quỷ
Hám danh - vạn chước dụng trò mèo
Trời ơi – chẳng lẽ đời là thế !!
Cột mỡ nhọ nồi – lúc nhúc leo !!

Cột mỡ nhọ nồi – lúc nhúc leo !!
Trăm phàn trăm sẽ ngả lăn quèo
Nhơ thần nhơ thế càng nhơ mặt
Hổ phận hổ danh với hổ kheo
Nhìều ả trẻn trơ khoe của quý
Lắm thằng trợn trạo giở trò heo
Sắc mùi xú uế và trơ trẻn
Thật đáng đè ra nện mấy hèo

Tú Rớt 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 13/03/2014 17:20:34)

Xin thưa cùng các Bác Phong Thu, Hồng Ba và Lương Điền
Ơ này, bác Phong Thu ơi
Em không toan tính, mà chơi thiệt tình
Nhưng mà em nịnh vợ mình
Chứ đâu dám nịnh nình ninh vợ người.
Bác Ba nói - một nụ cười
Nở trên môi vợ- vàng mười còn thua
Vây nên em phải bán, mua
Cho vợ đủ thứ, bốn mùa lung linh.
Bác Điền con mắt rõ tinh
Tây, Tầu rực rỡ - đồ mình nào thua
Shopping hàng hóa chọn mua
Vừa tiền, hợp mốt cho vừa lòng nhau...
Những lời chia sẻ trước, sau
Nhớ như in ở trong đầu ...khi shopping!
Xin trân trọng kính chào các Bác.
Duy Phiên

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN   (Ngày 13/03/2014 8:31:03)

Xin chia sẻ cùng tác giả .Bài thơ vui , dí dỏm , hài hước nhưng đầy hạnh phúc .

EM CƯỜI RẠNG RỠ

Ngày nghỉ cùng vợ shopping
Hàng Tây cũng lắm, hàng mình kém đâu
Bấy lâu mắc cỡ hàng Tầu
Bây giờ hàng Nội đứng đầu em ơi
Một ngày mua sắm dạo chơi
Em cười rạng rỡ-yêu đời anh vui .

Lương Điền

  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Thanh Miện - Hưng Yên  (Ngày 11/03/2014 17:03:20)

NGÀN VÀNG ĐỔI NỤ CƯỜI

Ngày nghỉ đưa vợ đi mua sắm, đó là một mẹo hay vì vợ có dịp để hãnh diện với mọi người, chọn được hàng hợp ý mình thỏa mãn “tâm hồn mua sắm”. Xin nối đôi dòng cùng TG:
Ngàn vàng mua một nụ cười
Ngày xưa đã vậy, còn thời này đây
IPhone, đồ lót, váy, giầy
Nước hoa, kem, sữa .... sớm ngày tân trang
Yên nhà, đẹp xóm, vui làng
Một cười là đủ
Ngàn vàng làm chi.

Mùa xuân, chúc mừng TG.
Nguyễn Hồng Ba
 

  Nguyễn Phong Thu - hongba44@gmail.com - 0996318962 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/03/2014 10:43:30)

Chú Phiên tái xuất Mõ làng...
Phong Thu xin viết mở hàng sẻ chia.
Thơ rằng:
Chú Phiên toan tính tuyệt vời
Đầu tư một, lãi gấp mười, chú ơi
Shopping - cho vợ xinh tươi
Dáng duyên- mạnh khỏe - yêu đời - hăng say
Cùng ta, chung sức, chung tay
Nuôi con, dạy cháu, dựng xây cơ đồ.
Nghe thơ, vợ tôi trầm trồ
Chú Phiên - xứng đáng "ai đồ" chị em. *
Chào thân ái!
..................
* Ai đồ: Thần tượng của chị em

Các bài khác: