Thứ ba, 08/04/2025,


Bài thơ trên váy (Trần Mạnh Hảo) (08/03/2014) 

 BÀI THƠ TRÊN VÁY

 
 
Trần Mạnh Hảo 

 
 

Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương

 

Mở ra một cái váy trời
Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
Chành ra ba góc dư ba
Hỏm hòm hom thế mới là văn chương
 
Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
Xót thân quả mít nằm phơi
Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum
 
Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
Cái khuôn tạo hoá méo tròn
Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?
 
Hồng nhan từ độ trơ trơ
Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời
 
Bao nhiêu vua chúa qua rồi
Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca
 

 

T.M.H

 

 

 

___________

 

  Nhà thơ Trần Mạnh Hảo

 

Hội Nhà văn Việt Nam
 

CHÚC MỪNG MÙNG TÁM THÁNG BA

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 08/03/2014 15:39:42)


Chào Nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo! "Bài thơ trên váy" của anh rất hay và vui,có cái "tạng" thơ của nữ sỹ Hồ Xuân Hương!Ngày 8/3 lại được đọc thơ nhắc nhớ Bà Chúa thơ Nôm thì thật là thú vị!Kể ra " Bài Thơ trên váy" của Anh chưa kể hết các "Đấng Nam nhi" dính líu đến cái " hỏm hòm hom" kia đâu, nhưng thôi thế cũng tàm tạm để ta ngẫm một chút cho vui phải không nhà thơ?
Lý Nguyên Liên xin góp một "tý" vui cùng tác giả " Bài thơ trên váy" nhé!Xuất phát điểm... từ câu thơ sau:

"Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời"

VẦN "ỒN"

Thơ Anh xoáy mãi vần "ỒN"
Để chúng em đọc BỒN CHỒN lắm thay!

Đọc một lần chúng em Say
Đọc thêm lần nữa lăn quay... mất HỒN!

Chúng em là gái nông THÔN
VÁY XƯA đã RÁCH có TỒN tại đâu?

"Thơ trên váy" gửi xa sau
Còn bây giờ xoáy lòng nhau BỒN CHỒN?

" Mắt dao cau liếc rách HỒN"
Ốc nhồi hé miệng*, chổng TRÔN...ỐC cười !

--------------------
*Miệng=MỒM!!!

Chúc Nhà thơ, nhà Phê bình VH Trần Mạnh Hảo dồi dào sức khỏe,dồi dào sức viết và luôn luôn yêu đời!

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

Các bài khác: