Thứ sáu, 26/04/2024,


Hôi của (Nguyễn Ngọc Sáng) (21/02/2014) 



HÔI CỦA

 
Ra đường gặp chuyện bất bình
Đã không giúp đỡ nhiệt tình thì thôi
Lại còn hôi của đánh rơi
Tranh giành chiếm đoạt chẳng lời cảm thương!
 
Hổ thẹn với khách thập phương
Bao nhiêu đôi mắt khinh thường dèm pha
Đáng tiếc xã hội chúng ta
Còn nhiều sự việc nghĩ mà buồn lây!
 
Hôi của cần chấm dứt ngay
Giúp người hoạn nạn không may nên làm
Vì tương lai nước Việt Nam
Ngày càng tốt đẹp, đàng hoàng, văn minh.
 
  
Nguyễn Ngọc Sáng

 

P7 - Q8 - TPHCM.
ĐT: 0987627370 - Email: sang2984@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nghi huyen - phamnghihuyen@gmail.com - o313581863 - anh dung duong kinh hai phong  (Ngày 25/07/2016 21:30:31)

bai tho rat hay,phan anh dung thuc trang thuong thay hien nay,./.

  Đào Nguyên Lich - 1953@gmail.com - 0313.746907 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 29/04/2014 22:27:16)

CƯỚP ĐƯỜNG

Gớm ghiếc làm sao cái cảnh này
Người ta hôi của giữa ban ngày
Ngang nhiên vồ đẫy bao nhiêu họp
Táo tợn cuỗm đầy biết mấy tay
Giành giật bia rơi coi chẳng đẹp
Vét vơ thùng vãi thấy không hay
Cướp đường trắng trợn sao tồi tệ
Tự trọng còn không lũ mặt dày?

HÔI CỦA

Hôi của tranh giành biết mấy tay
"Bẻ măng nhờ bão" hỏi còn hay
Két rơi vồ cướp thằng vui sướng
Bia vãi khóc gào kẻ đắng cay
Căm lũ ngang nhiên vơ thứ ấy
Giận quân trắng trợn vét đồ này
Gây nên phản cảm người qua lại
Pháp luật hôm nay trị bọn mày!

GỚM SAO HÔI CỦA

Hôi của thấy rồi dạ đắng cay
Biên Hòa vụ ấy đã phơi bày
Reo hò cướp bóc thằng đầy két
Gào khóc van nài kẻ trắng tay
Xấu hổ bao nhiêu cùng đứa ấy
Xót xa biết mấy vời anh này
Đâu rồi cứu vớt người lâm nạn
Đạo đức suy đồi thế mới gay!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 03/03/2014 10:19:30)

(( HÔI CỦA )) đọc thấy ngỡ ngàng
Xem hình càng thấy rõ ràng thực hư
Vì đâu nên nỗi giá như
Kỷ cương trên dưới công tư rõ ràng...

CÓ GƯƠNG ?

Tai nghe mắt thấy bàng hoàng
Tình người tương trợ...lòng tham mắt mờ
Thấy người hoạn nạn làm ngơ
Không cứu chẳng giúp thờ ơ chẳng màng!

Nhiều kẻ cơ hội vội vàng
Không cứu chẳng giúp lấy hàng vãi rơi
Đừng lên làm thế ai ơi?
Người thân xấu hổ, người đời cười chê!

Đông - Tây thấy cảnh ê hề
Còn gì ấn tượng muốn về Việt Nam
Giúp người nét đẹp lên làm
Để cho con cháu mở mang mặt mày!

Mấy dòng gõ mõ tỏ bày
Để cho thói xấu từ nay đừng vì...
Đánh mất hình ảnh còn gì...
Chỉnh chang trên dưới ắt thì có gương?

Hà Nội 03 - 03 - 2014
Dương Trung

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 02/03/2014 19:48:38)

Kính chào bác Nguyễn Ngọc Sáng!
Rất đồng tình cùng bác với bài: "HÔI CỦA".
Xin chia xẻ cùng bác với:

NỖI NIỀM XÓT XA.

Nhìn đi nhìn lại tấm hình
Tự nhiên cảm thấy lòng mình xốn xang
Mượn thơ cùng với Mõ làng
Gõ lên thánh thót ngân vang lòng người
Thức tỉnh ra bà con ơi!
Giúp người hoạn nạn ta thời làm ngay
Gian tham dối trá đừng bày
Nghĩa tình hỗ trợ chung tay cùng làm
Của phi nhân xin đừng ham
Chớ nên nuôi mộng tham lam của người
Giàu sang phú quý do trời
Gian tham là tại lòng người mà ra
Lương tâm suy nghĩ sâu xa
Người trong cảnh ấy sao mà khỏi đau?
Hôi của, cướp ngày giống nhau
Những ai tham vọng mau mau tạ từ.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 24/02/2014 10:28:16)

Tôi rất đồng tình với TG Nguyễn Ngọc Sáng
Đáng tiếc xã hội chúng ta
Còn nhiều sự việc nghĩ mà buồn lây!
Hôi của cần chấm dứt ngay
Giúp người hoạn nạn không may nên làm.
Xin chia sẻ và góp vui đôi dòng:
Thấy người hoạn nạn - xót thương
Lại vô hôi của - cướp đường ... buồn sao
Nữa mai sóng gió, ba đào
Kêu van ... liệu có ai nào giúp cho?
Kẻ chê, người trách nhỏ to
Cướp đường - hôi của, hay ho nỗi gì?
Ai ơi, hãy tỉnh ngộ đi.
ĐDP

Các bài khác: