Thứ tư, 24/04/2024,


Hứa! (Nguyễn Quang Huỳnh) (25/01/2014) 
Hứa!
 
Dân thưa có việc làm sai
Quan trên phán hỏi thế ai làm liều
Dân than “đầy tớ”quan liêu
Đứng trước dân, bệnh nói nhiều… hứa sai
         “Lần” hôm nay “lựa” hôm mai
          Họp xong quan bận lai dai quên liền
Dân kêu quan hỏi …”đầu tiên”
Đệ đơn kêu chán Không tiền còn lâu
 
Không “bao”việc để ngoài đầu
Trước dân quan hứa mấy câu lấy lòng
 
                                          21/1/2014
 
                              Nguyễn Quang Huỳnh
11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An,Bình Dương

DĐ01229482775 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 18/02/2014 13:37:38)

Mấy nhời gõ mõ khai Xuân
Quan nào còn nợ với dân nhớ lời...
Chứ đừng vui miệng hứa chơi
Muôn dân ném đá tả tơi bể đầu!

QUAN NÀO XỨNG QUAN ?

Ô hô! Quá đã a ha...
Nói đúng y chóc gọi là hứa suông
Trước dân quan diễn như tuồng
Song dùi quan té tay buông chẳng màng
Nhân cơ hội vét gọn gàng
Lận lưng hạ cánh đoàng hoàng vi vu
Xung quanh vây cánh ô dù
Bao nhiêu lương lậu cho gù muôn dân...
Nói ư! thì cứ lần lần...
Tất thẩy mọi việc cũng dần tiêu tan
Còn đang vướng víu luận bàn
Thời gian lắng xuống giải lan rối bời
Chung quy quan chỉ nói lời...
Trước dân quan hứa...xong thời bàn giao
Để đời...con cháu công lao
Dở hay, hay dở quan nào xứng quan?

Dương Trung

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 05/02/2014 15:59:50)

Một chút góp vui bằng thể thơ (7-7 x 6-8) qua bài: "HỨA", của Nguyễn Quang Huỳnh. Nhân những ngày đầu xuân, kính chúc t/g, bạn thơ, bạn đọc cùng BBT lucbat.com, trang (MLLB) một năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý.

GIỮ LỜI HỨA.

"Lời hứa không mất tiền mua
Lựa lời mà hứa cho vừa lòng dân".
Đừng bí thế hứa quầng hứa đại
Để người dân cứ mãi chờ mong
Trên hứa, dưới hứa quay vòng
Hứa đi hứa lại chẳng xong việc gì.
Họp lần trước qua đi lại hứa
Đến lần sau họp nữa chưa xong
Dân tình dài cổ ngóng trông
Cầu mong lời hứa... đừng vòng đừng treo.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 04/02/2014 13:58:55)

Mải đón tết vui xuân, nay vào mạng được đọc bài" Hứa" của TG Nguyễn Quang Huỳnh phê phán những ông quan cách mạng thiếu tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, tôi rất tâm đắc. Xin tiếp nối đôi dòng cùng TG:
Vì dân, trách nhiệm làm đi
Hứa bừa, hứa hão làm gì hở quan
" Bánh vẽ" chẳng giúp dân an
Gạo tiền cơm áo sẻ san ... dân nhờ
"Dân nguyện" - quan chớ thờ ơ
Ra tay giải quyết ... dân chờ ...Dân mong.
Chào thân ái!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: