Thứ bảy, 20/04/2024,


Hưu rồi ( Trần Đình Nhân) (10/01/2014) 
HƯU RỒI
     
  Năm trước ông Táo về trời
Nhà ông tấp nập bao người tới lui
       Năm nay đến tận ba mươi
Sao mà vắng ngắt chẳng người vào ra

      Ông buồn nhưng chợt hiểu ra
Lý do đơn giản… vì ta hưu rồi !

Trần Đình Nhân
 Chi cục thuế Krông Pắc Đăk Lắk
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn danh thành - Danhthanh60@gmail.com - 0913633422 - trà vinh  (Ngày 31/10/2016 15:52:53)

Về hưu còn phải đi làm
Thêm tiền mua gạo, vợ càng thêm vui
Về hưu mà cứ đi chơi
Suốt ngày quán xá, vợ tôi nó buồn?
Về hưu là phải ít mồm
Chớ cãi với vợ, xóm làng cười cho.
Về hưu đâu đã hết lo....

  Đặng Minh Đức - dangminhduc_sdh@gmail.com - 0988097984 - 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội  (Ngày 14/03/2014 13:43:27)

Thật chí lý bài Hưu rồi của Trần Đình Nhân, nhưng đấy là với các quan tham về hưu, không phải tất cả những người về hưu đều như vậy, tôi xin góp đôi lời cùng ông Nhân.

GỬI QUAN THAM
Năm trước ông còn đi làm
Quyền cao chức trọng, người thăm đầy nhà
Đến nhờ vả, đến biếu quà
Lót tiền để được lên bà lên ông
Được lên chức, được lên lương
Người xe nhộn nhịp đủ đường tới, lui
Năm nay vừa mới về hưu
Một mình lủi thủi bùi ngùi xót đau
Chẳng còn kẻ trước người sau
Kẻ tung, người hứng mới sầu làm sao
Gặp nhau không một tiếng chào
Là quan tham nhũng ai nào có quen
Đáng đời bọn trọng chức quyền
Tham lam cho lắm, oán nguyền dài lâu
Làm Người phải nghĩ trước sau
Đừng ham hố lắm mà đau kiếp người
Gửi quan tham có mấy lời
Nghe thì tốt, bỏ ngoài tai, vào tù

Đặng Minh Đức
 

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 20/01/2014 15:27:26)

HƯU RỒI
(trần Đình Nhân)

Năm qua ông táo về trơi(23/12)
Ô tô xe máy ngược xuôi ra vào
Năm nay đến tận ba mươi
Cổng ông vắng ngắt nhà thời buồn thinh

“Ông buồn chợt hiểu ra mình”
Phong bao gánh nặng cái tình mâu phai
Xuân Ngọc

VỀ HƯU
Về hưu lủi thủi ở nhà
Chú không bằng tớ người ta mời chào
Cái ngày chức trọng quyền cao
Dăn đe cấp dưới kênh cao phớt đời

Bây giờ biết khổ chú ơi
Vì xưa chú đã đánh rơi cái tinh
Cái tình chú tỉnh tình tinh
Vẫn còn chưa muộn sửa mình không kiêu

Hay là chú trọn phương liều
Anh không khuyến mại không chiều chú đi
Không ai biết trước điều gì
ứ xa dân mãi thì đi xóm liều
Xuân Ngọc

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 18/01/2014 10:58:47)

Xin nối vần chia xẻ cùng: "HƯU RỒI" với t/g Trần Đình Nhân. Chúc một năm mới vui vẻ hạnh phúc, không còn bận rộn lo toan vì đã... hưu rồi.

"Dân vạn đại, quan nhất thời"
Cũng là quy luật ở đời vậy thôi
Đừng buồn chi nữa ông ơi
An toàn hạ cánh vẫn cười là vui.
Năm nay đến đêm ba mươi
Ông chờ cũng chẳng có người vào ra
Đừng buồn đừng nghĩ sâu xa
Lý do đơn giản vì ta... "về vườn".

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 14/01/2014 0:06:04)

Rất đồng cảm và xin chia sẻ cùng TG Trần Đình Nhân
Xưa đương chức - khách đầy nhà
Mà nay hưu trí- cỏ gà đầy sân
Thôi đừng than phận, trách thân
"lộc trời" cho được có ngần ấy thôi.
Thăng trầm sự nghiệp người đời
Hết khi "sáng lạn" là hồi "hắt hiu"
DDP

  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. -  Số 22/111/ Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 12/01/2014 10:55:16)

TIẾU LÂM KỂ LẠI.
Hưu rồi, vợ hỏi quan chồng:
Chuột vàng ai tặng cho ông? Cớ gì?
Rằng: vàng thuộc hạ tôi chi,
Nhằm vào lễ tết đang khi chức quyền!
Bà xem, tôi thật có duyên,
Lộc theo tuổi Tý thường xuyên nhận quà.
Giọng quan bà mới xót xa:
Sao ông không bảo mình là tuổi Trâu!
Nay mình "hạ cánh" sân sau
Bán trâu vàng tậu nhà lầu xe hơi.
* * *
Luận bàn xin góp đôi lời:
Thuộc hạ ông lấy của hời đâu ra?
Của công chúng tưởng của nhà,
"Vô" tư đều bắt đầu là "chí" công!
Đừng ai dại: học "gương" ông,
có ngày bóc lịch, mọt gông trong tù.
( 12/01/2014 - Đào Đức Trang. )

Các bài khác: