Thứ bảy, 20/04/2024,


Nỗi lo mừng cưới (Tư Lang Thang) (28/12/2013) 

 

NỖI LO MỪNG CƯỚI

 
Đi mừng cưới sợ nhất gì?
Xin thưa sợ nhất phong bì kèm theo
Công nhân lương ít cảnh nghèo
Ba đồng ba cọc chống chèo nuôi thân
 
Cứ vào mỗi độ mùa xuân
Thiệp hồng trong tháng mấy lần trao tay
Tình hình giá cả hiện nay
Ít ra cũng mất mấy ngày tiền lương
 
Mặt vui mà dạ lại buồn
Một lần dự tiệc treo soong dăm ngày
Nỗi niềm ai biết ai hay
Công nhân rất sợ mùa này... hết lương.
 
 
Tư Lang Thang - Quy Nhơn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào NguyênLichj - nguyenlich 1953@gmail.com - 0313.746907 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 30/04/2014 18:57:01)

QUAN LỚN CƯỚI CON

Cưới con, quan lớn chén lu bù
Khách khứa vào ra cứ tít mù
Quà cáp dập dồn anh vẫn gửi
Phong bao tới tấp sếp còn thu
Nem công chả phượng tha hồ nhá
Bia ngoại rượu tây thỏa sức tu
Xong việc kiểm ngân bà hể hả
Tiếc là chẳng đẻ chục thằng cu!

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định.  (Ngày 10/01/2014 14:42:55)

Xin cảm ơn tất cả các bạn đọc và bạn thơ đã góp lời, làm cho: "NỖI LO MỪNG CƯỚI" càng thêm dí dỏm sinh động hơn. Vậy nên:

Cảm ơn các bác góp lời
Biết rằng quy luật ở đời thế thôi
Chẳng riêng gì một mình tôi
Công - Nông hầu hết mọi người giống nhau.
Cưới hỏi truyền thống từ lâu
Ơn qua nghĩa lại đổi trao... kính mời
Mà sao lắm chuyện buồn cười
Thiệp hồng ghi cả chức người làm quan?
Nếu không có chuyện tà gian
Cần chi giới thiệu tước quan chức quyền
Chẳng qua cũng tại vì tiền
Cho nên bản chất đã nghiên một chiều
Nói ra lắm chuyện nhiều điều
Càng thương nỗi khổ dân nghèo... vạ lây.

(Những ngày cuối cùng của mùa mừng cưới sắp đi qua,
kính chúc các bác bình an, sau những ngày... vất vả).

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình định.  (Ngày 05/01/2014 23:19:56)

Xin kính chào và cảm ơn các bác đã đọc và tham gia góp lời, thật vui và thật dí dỏm qua bài: "NỖI LO MỪNG CƯỚI". Tuy bài viết đã được BBT chỉnh sửa nhiều từ, nhưng dù sao vẫn còn một chút dư hương của chất thơ trào phúng châm biếm trên MLLB. Nhân dịp mùa cưới đã đến mùa xuân đang về, chân thành kính chúc BBT lucbat.com, cùng tất cả bạn đọc, bạn thơ gần xa trên mọi miền đất nước một năm mới: SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - AN BÌNH - THỊNH VƯỢNG và xin:

Cảm ơn các bác góp lời
Thời nay lắm chuyện nực cười nhố nhăng
Quan quyền lợi dụng kiếm ăn
Thiệp cưới mời khách cũng "đăng" chức quyền.

Chẳng qua cũng tại vì tiền
Dân nghèo khó khổ càng phiền lắm đây
Tết tư - Cưới hỏi mùa này
Công - Nông vất vả nhiều ngày... phát đau.

Người nghèo chạy theo người giàu
Cũng vì sỉ diện tranh nhau làm càng
Nhà giàu sau cưới thì sang
Nhà nghèo sau cưới lại càng... nghèo thêm.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nguyenngocdau01@gmail.com - 0942414134 - Đức Cơ- Gia Lai  (Ngày 03/01/2014 19:57:15)

Lâu lắm nay mới sang chia sẻ cùng TU LANG THANG
KÊU AI
Bây giờ đám cưới tân gia
Mấy quan sắm sữa nào nhà nào xe
Thiệp mời đích thị đã ghi
Rõ ràng tên tuổi trốn thì được chăng
Không đi mặt mủi bẽ bàng
Mà đi muối sát ruột gan cũng đành
Lương toi một tháng tan tành
Vợ con nhòm ngó vào mình kêu ai ...!

Góp vui cùng TÚ LANG THANG
Kẻo không lại bảo họ hàng lại xa hehehe

  Nguyễn đức Cơ - langdong008@yahoo.com.vn - 0919686015 - Phú thọ  (Ngày 31/12/2013 19:52:49)

KHỐN NỖI :

CƯỚI TO MA LỚN DO AI ?
Do bọn quan chức lớn tai mặt bừ
Tiền chùa đem đến ,khư khư
Thay nhau gặm nhấm ...y như của mình.
Các Cụ xưa nói đóng đinh:
Nhà dột từ nóc ,làm tình tội nhau !

  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 28/12/2013 23:25:59)

MONG RẰNG KHỎI TỦI, KHỎI LO...
Đừng vì một chút nể nang
Treo soong dăm bữa... đói vàng mắt ra!
Đừng vì sĩ quá cố qua,
Lương công nhân lấy đâu mà theo ai?
Chi bằng sống thật bên ngoài,
Thiệp mời cũng chỉ là bài... xã giao.
Người ta có ép đâu nào,
Mình đi thấy thiệt thì "chào"... không đi!
Văn minh cưới đã đến khi,
Cỗ bàn thu hẹp thay vì báo tên:
Thiệp tên Dâu-Rể nên duyên,
Hai họ khỏi mệt lo tiền cưới treo.
Nhiều người khỏi tủi... vì nghèo,
Không còn bữa tiệc ăn theo ngày này./.
(Xin chúc TG Tư Lang Thang khỏe và đừng buồn vì chuyện được "mời" ăn cưới nữa nhé!

  Lê Kỳ - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/12/2013 20:31:41)

Rất đồng cảm cùng TG Tư Lang Thanh và xin góp vui đôi dòng cùng TG và bạn đọc

Mùa vui... mười mấy thiếp mời
Dự cơm thân mật, miệng cười bụng lo
Nghĩa tình đâu dám thờ ơ
Hiềm vì lương tháng chỉ vừa đủ xơi
Không đi sợ chúng ban cười
Đi cho lịch sự - vợ ngồi mặt meo
Vốn quen sĩ diện dấu nghèo
Kính mừng vài đám - nhịn tiêu mấy tuần
Cưới xin - ai chả có lần
Phong bì- cỗ cưới bớt dần bạn ơi!

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 28/12/2013 12:47:03)

Thiệp hồng liên tiếp cuối năm
Công nhân tằn tiệm xa xăm ngày về
Tiền đâu ra để về quê
Lương thì quá hẻo nhiêu khê trăm bề!!!


PHONG BÌ...LÌ XÌ...

Cuối năm đến độ Xuân về
Phong bì tá hoả bộn bề cưới xin
Trả nợ trước...mới giao tình
Quẩn quanh tiền bạc lương mình lõm...nguy!

Phong bì nhận, lại tiền đi
Lương thì bèo bọt đủ chi qua ngày
Miệng cười lòng dạ chua cay
Tết tư bao khoản giá ngày leo thang!

Đã nghèo bóp bụng tiêu hoang
Tiệc tùng thừa mứa...cơm rang, úp mì
Quê nghèo trông ngóng người đi
Mấy năm chưa thể đủ chi tiền về!

Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 28/12/2013 2:33:15)

NỖI LO TIỀN MÙNG
(Tư Lang Thang)
Mùa này anh đã hết lương
Cơm rau cơm nguội treo soong hết tiền
Mùa xuân “yến tiệc” liên miên
Mỗi phong bì mỗi ngày lương gửi kèm

Ai hay việc ấy cho em?
Mà em cứ hỏi rằng tiền tiền đâu!
Đã đành mình trước người sau
Nay đã tiêu hết tìm đâu ra tiền

Phải đâu chỉ cưới với xin
Ma chay sinh nhật bữa cơm thăm nhà…
Thật giả phú quý phồn hoa
Người mừng kẻ tủi nhất là công-nông
Xuân Ngọc

Các bài khác: