Thứ sáu, 26/04/2024,


Suy ngẫm (Thảo Dân) (09/12/2013) 



SUY NGẪM…?

 
Ngày xưa đã đọc chuyện Kiều
Bây giờ suy ngẫm…bao điều xót xa!
Trống kèn ý nụ lời hoa
Trên trời dưới đất dân ca tang bồng...
 
Thói đời Quạ mặc áo Công
Đình chùa tượng gỗ ngồi không ăn tiền
Chợ trời mua bán đỏ đen
Lương tâm hoen ố  tiền tình lên vua
Bon chen mây gió lọc lừa…
Còn đâu trong sạch…cay chua xót lòng ?
 
Chung lòng gạn đục khơi trong
Giữ gìn văn hiến Lạc Hồng ngàn năm…

Thảo Dân
( Email: thcsts@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VU NGOC HUYEN - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOA  (Ngày 26/12/2013 13:04:44)

SẾP ĐI CÔNG VỤ

Sếp đi công vụ nước ngoài

Sẵn tiền ngân sách tiêu xài xả ga

Tiếp khách gần, đón bạn xa.

Phong bì lại quả gọi là cảm ơn!

Miễn sao có được dấu son

Hợp đồng ký kết cho con cháu nhà

Mặc kệ thiên hạ người ta.

Của công thì mất của nhà phình to.

Đất nước thua thiệt chẳng lo

Có dân đóng thuế của kho vẫn đầy...

Là nhờ cơ chế ngày nay.

Xin cho ơn huệ dễ mày dễ tao ./.



Gió Lào

  Dương Văn Trung  - Xuantrung@gmai.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/12/2013 16:54:18)

Suy ngẫm của Bác Thảo Dân
Trăm phần trăm đúng chẳng cần đếm đong!
Mấy lời ở tận đáy lòng
Thì nhân cũng thả theo dòng mõ chơi...

SUY NGẪM...

Tai nghe mắt thấy tỏ tường
Bây giờ (( Tài - Đức )) xem thường hiếm hoi
Hỏi rằng trên có gương soi
Để cho bên dưới học đòi làm gương
Công bằng giờ quẳng xuống mương
Có tiền cậy thế xem thường nghênh ngang
Vì đâu lên lỗi cả làng?
Chắc ai cũng hiểu rõ ràng đục trong
Ô dù vây cánh bòng bong
Làm sao nước mạnh thoả lòng chúng dân
Cha Anh xương máu xả thân
Để cho sâu mọt cầm cân nực cười
Lấy gương của Bác trêu ngươi
Hô hào miệng lưỡi rối người tiền nhân
Lời thề ấy... Vận vào thân
Đời cha ăn mặn...của dân con đền...
Để đời muôn thủa lêu tên
Tiếng thơm...danh bẩn...ở trên cõi đời...

Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 15/12/2013 22:12:35)

SUY NGẪM
(Thảo Dân)
Chung lòng gạn đục khơi trong
Gĩữ gìn văn hiên Lạc Hồng Việt Nam
Lương tâm chưa được đánh phèn
Chợ trời mua bán đỏ đen lọc lừa

Sẵn tiền lên chức sướng chưa!
Vẫn trong vẫn sạch mà chua xót lòng
Trên ca dứơi hát tang bồng
Trên trời giả dối đất không kém trời!

Phải trái trời cử thiên lôi
Chỉ là doạ giẫm luật ơi luật rừng
Lời hoa ý nụ đã từng
Mặt quạ mà khoác áo công nực cười

Lạc Hồng con cháu ta ơi
Giữ gìn văn hiến ngàn đời Viêt Nam
Xuân Ngọc

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP Quy Nhơn  (Ngày 15/12/2013 21:00:09)

Xin chia xẻ một chút: "SUY NGẪM" cùng bác Thảo Dân.

Thói đời quạ mặc áo công
Cũng như cáo mượn oai hùm hại nhau
Trần gian còn lắm nỗi đau
Làm quan có một, kéo theo bầy đàn
Dựa lưng cậy thế làm ngang
Tham ô móc ngoặc dối gian lọc lừa.

"SUY" chuyện ngày nay
"NGẪM" chuyện ngày xưa.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 14/12/2013 23:58:50)

SUY NGẪM
THẢO DÂN
Chung lòng gan đục khơi trong
Giữ gìn văn hiến Lạc HồngViệt Nam
Lương tâm chưa dược đánh phèn
Hợ trời mua bán đỏ đen lọc lừa

Sẵn tiền lên chưc sướng chưa!
Vẫn vẫn sạch mà chua xót lòng
Trên ca dưới hát tang bồng
Trên trời giả dối đất không kém trời

Trái phải trời cử thiên lôi
Chỉ là dọa dẫm luật oi luật rùng
Lời hoa ý nụ đã từng
Mặt quạ mà khoác áo công nực cười
Lạc Hồng con cháu ta ơi
Giữ gìn văn hiến ngàn đời việt nam
Xuân Ngọc

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 14/12/2013 6:29:47)

SUY NGẪM

  Vũ Thanh Phương (Đồ Bòng) - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21- Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 14/12/2013 1:38:04)

Kính thưa bác Thảo Dân và các Bác Thơ Nhớn!
Đồ Bòng em bận chút việc nhà, lâu rồi mới có dịp vào trang Lục Bát yêu quý.
Hôm nay đọc bài Suy ngẫm của bác Thảo Dân và những bài họa rất tuyệt của các bác, em xin góp đôi câu!

BIẾT CÓ BAO GIỜ ?
Đồ Bòng

Lâu rồi mới được rảnh rang
Vào đọc Mõ làng, gặp các thi gia.

"Trăm năm trong cõi người ta"
Suy đi, nghĩ lại xót xa trong lòng!
Đã đành "Quạ mặc áo công"
Khác nào giun mượn lốt rồng giương oai!
Đời nay ai trọng chữ Tài?
Ai thờ chữ Đức, đoái hoài chữ Tâm?
Đồng tiền phá phách ngấm ngầm
Quan trường là chốn thử tầm đua tranh.
Có tiền mua chức, mua danh
Không tiền lẹt đẹt làm anh chạy cờ.

Trăm năm biết có bao giờ
Quan trường lại được tôn thờ như xưa???

Tân Uyên, 13/12/2013
ĐB

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 11/12/2013 6:52:22)

“Ngày xưa đã đã đọc truyện kiều
Bây giờ thấy lại bao điều sót xa”
Quan tham nằm ở “sai nha”
Vẫn làm điêu đứng người ta vì tiền
Vẫn là sấp ngửa đỏ đen
Vẫn phường nạt dưới lừa trên lọc lừa.
Chức quyền trên dưới bán mua
Để rồi đục khoét cho vừa túi tham
Hãy mau trị lũ tham tàn
T.H

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 10/12/2013 17:26:16)

Chào thầy

Trong chùa tượng gỗ đã nhiều .
Ngoài đời phỗng thịt còn siêu ngàn lần

Lương Điền

  Từ Đức Khoát  - tuduckhoat@gmail.com - 0993013786 - Khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy-Phú Thọ   (Ngày 10/12/2013 17:19:02)

Có những điều đau xót
người ta không nói ra
Những gian tham nịnh hót
Mơ cao sang lụa là?
Đâu là chua là ngọt
Nán lại... thơ kiêu sa!

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 10/12/2013 16:36:34)

Bài thơ suy ngẫm của T.G Thảo Dân rất sâu sắc rất thời sự. Mong trên mõ làng lục bát có nhiều bài thế này xin có mấy dòng chia sẻ cùng anh:
"Ngày xưa đã đọc truyện kiều
Bây giờ thấy lại bao điều sót xa"
Quan tham nằm ở “sai nha”
Vẫn làm điêu đứng người ta vì tiền
Vẫn là sấp ngửa đỏ đen
Vẫn phường nạt dưới lừa trên lọc lừa.
Để rồi đục khoét cho vừa túi tham
Hãy mau trị lũ tham tàn
T.H

  Cẩm Duy - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/12/2013 14:32:07)

Rất đồng cảm và chia sẻ với bác Thảo Dân qua " Suy ngẫm"
"Thói đời quạ mặc áo công
Đình chùa tượng gỗ ngồi không ăn tiền"
Một sự thật đáng buồn cho xã hội, cần phê phán đấu tranh loại bỏ. Xin tiếp đôi dòng cùng bác:
Biết bao vụ việc lùm xùm
Doanh nhân, chính khách - ấy trùm Maphia
Gian hùng khoác áo cà sa
Tưởng lươn - nhìn kỹ hóa ra mang bành.
Bao vụ bê bối rành rành
Mà sao công lý cũng đành bó tay?
Bao người nghĩ thẳng, nói ngay
" Tự dưng" vạ gió, tai bay bất kỳ?
Sự đời đáng phải nghĩ suy
Bác Thảo Dân ...
Biết làm gì ... được đây!
Cẩm Duy

  Vũ Văn Thịnh - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 09/12/2013 21:53:20)

Chúc mừng thầy Tự có bài thơ thời sự quá;xin chia sẻ mấy lời

Đọc kiều ngẫm cõi người ta
Xem ngày xưa ấy hóa ra bây giờ
Vắt tay lên trán mà mơ
Thói đời đen bạc mập mờ những ai

Ngày nay lắm xếp nhiều cai
Dân đen chỉ có thở dài mà than
Tình tiền vụ lợi bon chen
Thương trường ba láp thế gian khóc cười

Dột từ nóc sắp đậy rồi
ước ao mong có cuộc đời đổi thay

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: